Tết đến rồi, cười trước đã

Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B vừa dựng xong chương trình hài kịch tết Sướng quá xuân (ảnh, tác giả: Tô Thiên Kiều - Mai Thịnh - Hoàng Ngọc, đạo diễn: NS Chánh Trực, giám đốc sản xuất: NSƯT Mỹ Uyên, chỉ đạo nghệ thuật: NSND Trần Ngọc Giàu), với sự tham gia diễn xuất của NSƯT Mỹ Uyên, NS Chánh Trực, Tô Thiên Kiều, diễn viên Thanh Tuấn, Tuyền Mập…
Chương trình hài kịch Sướng quá xuân sẽ công diễn suất đầu tiên vào tối mùng 1 Tết Nhâm Dần tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B, Võ Văn Tần, quận 3.
Chương trình hài kịch Sướng quá xuân sẽ công diễn suất đầu tiên vào tối mùng 1 Tết Nhâm Dần tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B, Võ Văn Tần, quận 3.

Với tiêu chí “Tết đến rồi, cười trước đã”, chương trình hài kịch gồm 2 tiểu phẩm Tạm biệt thần men và Sui gia đối đầu, có nội dung châm biếm các thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội. Các tác giả đã chọn không gian đón tết truyền thống từ làng quê Nam bộ đến phố thị, bày biện trên sàn diễn nhiều tình huống kịch khi vui nhộn, cuốn hút, lúc lại dở khóc dở cười mà người xem dễ dàng bắt gặp trong đời thường. 

Câu chuyện Tạm biệt thần men mở màn tại quán nhậu của Út Lài (Hồng Đào). Tại đây, các hội nhóm ăn nhậu thường xuyên chè chén đến say mèm. Lớn nhất hội có ông Sáu chủ lò rượu (Thanh Tuấn), không chỉ mê rượu còn mê cả số đề. Vì thế, ông đem giấy tờ nhà cầm cố cho bà chủ quán Út Lài để nhiều lần “xuống xác” mong gỡ vốn. Thế nhưng, chưa bao giờ ông trúng số đề, mà tiền cứ thế đội nón ra đi. Tình tiết được đẩy lên cao trào khi Hồng (Tuyền Mập) con gái Út Lài có bầu 3 tháng mà không biết là của ai. Muốn hợp thức hóa cho cái bầu đang lớn dần, bà chủ quán vội ép ông Sáu làm đám cưới cho Hồng với con trai ông Sáu… Câu chuyện tiếp nối Sui gia đối đầu xoay quanh cảnh buôn bán ở chợ vào những ngày cận tết. Ở đó hội đủ sự giúp nhau giữa các hộ kinh doanh, những chiêu trò của nghề buôn bán… tất cả cùng tạo nên một không gian chợ tết náo nhiệt.

Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B là một trong 2 đơn vị nghệ thuật kịch nói “liều mình” đầu tư kinh phí dựng vở mới phục vụ khán giả vào dịp Tết Nguyên đán. Nghệ sĩ - đạo diễn Chánh Trực chia sẻ: “Từ nay đến cận ngày diễn, ê kíp sẽ phải dành thêm nhiều buổi tập, trau chuốt để vở thêm đậm đà, mảng miếng chắc hơn. Mặc dù chúng tôi vẫn có những khó khăn riêng trong công tác dàn dựng, biểu diễn sau những ngày khó khăn vừa qua nhưng với diễn viên sân khấu, được diễn dịp tết này ai cũng đều cảm thấy hạnh phúc”.

NSƯT Mỹ Uyên, Giám đốc Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B, cho biết: “Ê kíp chế tác, dàn dựng và biểu diễn không đặt nặng tính văn học hay thông điệp sâu cay mà chỉ mong muốn mỗi suất diễn sáng đèn đều đem lại thật nhiều tiếng cười thoải mái cho khán giả, nhất là sau 1 năm dài, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh”.

Tin cùng chuyên mục