Sáng nay, 10-1, bà Trần Thị Thành, 60 tuổi, trú tại tổ 23, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên đã đến trụ sở UBND phường hò hét, chửi bới đòi được công nhận là hộ nghèo. Được biết, bà Thành vốn sinh sống bằng nghề kéo xe cải tiến, do tuổi cao sức yếu nên đã phải nghỉ việc, hiện sống một mình không có thu nhập.
Tổ dân phố 23, phường Trưng Vương đã đề nghị và UBND phường đã cấp sổ hộ nghèo cho bà Thành, thời hạn được hưởng chế độ từ năm 2006 đến tháng 12-2008. Gần đây, bà Thành nghe được thông tin đã bị cắt chế độ nên đã nhiều lần trực tiếp đến hỏi cán bộ tổ dân phố và cán bộ phường, đều được trả lời là chưa cắt.
Song, tuần trước, UBND phường Trưng Vương đã thông báo chính thức cho bà Trần Thị Thành biết bà không còn được công nhận là hộ nghèo. Quá bức xúc vì cách làm việc của lãnh đạo UBND phường Trưng Vương, bà Trần Thị Thành đã có hành vi thiếu văn hóa tại trụ sở UBND phường.
Điều đáng ngạc nhiên cuộc chửi bới diễn ra trong thời gian dài, ngay tại sân ủy ban, nhiều người dân hiếu kỳ đến xem nhưng không hề có cán bộ phường nào ra nhắc nhở, giải quyết.
Vân Thi