Tháng 5 về

Tháng 5 về

Tháng 5 về 
Anh bỗng nhớ khung trời mùa hạ
Con đường cư xá chiều mưa bay
Ngày xưa mình chưa kịp nắm tay
Mắt gặp nhau đã thấy tim nghẹt thở. 

Tháng 5 về với bồi hồi nhung nhớ 
Sân trường xưa, bạn bè cũ, góc giảng đường
Ôi một thời hoa mộng ngập yêu thương 
Cứ thắc thỏm trong tim mình mùa hạ.

Rồi dòng đời cuốn mình đi trăm ngả 
Ngỡ như là chuyện cũ đã tàn phai
Trên đường chiều, bất chợt chiều nay
Một nhành phượng thắm lên màu ký ức. 

Giả bộ dửng dưng nhưng tim mình rưng rức 
Em có hay không mùa hạ cũ đang về 
Anh âm thầm nghe nhói một cơn mê 
Vì biết mình vẫn tương tư dáng hạ!

Tin cùng chuyên mục