Thầy cô giáo vẫn mãi là tấm gương soi!

Ngày mai khai giảng năm học mới. Thế nhưng, khác với những niềm hân hoan, háo hức của mùa tựu trường những năm học trước, ngành giáo dục cả nước nói chung và tại TPHCM nói riêng đang sống trong những ngày ảm đạm hơn bao giờ hết!

Những thông tin tiêu cực diễn ra trong ngành giáo dục được đăng tải hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng đã làm đau nhói biết bao trái tim. Và có lẽ trái tim những người thầy chân chính, hết lòng vì học sinh thân yêu là đớn đau hơn cả.

Các thầy cô giáo đau lòng; các bậc cha mẹ có con học ở trường cũng đau lòng. Và dĩ nhiên, các em học sinh luôn tự hào về mái trường mình đang theo học cũng không khỏi băn khoăn…

“Con sâu làm rầu nồi canh”- đã đành! Nhưng nếu lãnh đạo ngành giáo dục TP cẩn thận “lặt rau” cho kỹ trước khi “nấu canh” thì sự thể đã không đến nỗi. “Chạy trường” là hiện tượng có thật, tồn tại trong xã hội từ lâu nay. Bao nhiêu năm qua, báo chí đã tốn biết bao nhiêu giấy mực để cảnh báo về việc này. MTTQ, HĐND TPHCM cũng đã tốn không ít thì giờ để tổ chức nhiều cuộc họp chấn chỉnh, tìm giải pháp ngăn chặn… Vậy mà… vẫn như “nước đổ lá khoai”.

Trước ngày khai giảng năm học mới, với tư cách một phụ huynh, người viết xin gởi lời tri ân đến các thầy cô giáo đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo biết bao nhân tài cho đất nước. Sinh thời, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng khẳng định: “Nghề giáo là một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Bối cảnh giáo dục của TP những ngày này, câu nói ấy lại càng sáng thêm.

KIỀU PHAN

Tin cùng chuyên mục