Hân hoan trong niềm vui chiến thắng tột cùng, báo chí Italia đã ngợi ca những người hùng World Cup như những huyền thoại, họ cho rằng chiến thắng trước Pháp đã mang lại niềm vinh dự lớn lao cho xứ sở và xứng đáng nhận những lời ca ngợi tốt đẹp nhất.
Tờ báo từng bài xích Azzurri sau scandal tiêu cực ở Serie A, La Repubblica chạy đòng tít lớn: “Thế giới thuộc về chúng ta” và nhấn mạnh “xúc cảm, sự căng thẳng và niềm vui” đã đến sau tiếng còi mãn trận chung kết trên sân Berlin cho dù Italia chỉ thắng bằng loạt sút luân lưu may rủi sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu.
Tờ nhật báo có số bán nhiều nhiều ở Italia, The Corriere della Sera biện luận: “Trong 25 năm tới, khi thế hệ trẻ – những người đã ngủ mê sau một đêm lễ hội diệu kỳ – tỉnh giấc, chiến thắng này vẫn còn lưu giữ trong ký ức họ. Trong cuốn album kỷ niệm của cuộc đời họ, ngày 9-7-2006 sẽ được ghi thật to, đậm”. Bài xã luận của tờ báo viết: “Chúng ta là những nhà vô địch bởi vì chúng ta là người Italia”, họ khẳng định “từ nay ở mọi nơi trên địa cầu này, màu trắng đỏ và xanh lá của tấm hộ chiếu Italia sẽ được đóng dấu ấn cũa sự ái mộ”.
Tờ La Stampa từng im bặt trong suốt giai đoạn đầu World Cup, giờ cũng thòi hồi kèn thắng trận khi chạy dòng tít trên trang nhất: “Trên đỉnh cao thế giới” và gọi những ngày dài vừa qua là “một tháng điên cuồng nhất cho nước Ý’ bởi chiến thắng World Cup diễn ra trong bối cảnh của scandal tiêu cực trong Serie A.
La Stampa, giống như nhiều tờ nhật báo khác, đã trương lớn tấm ảnh tràn trang hàng tá cánh tay vươn ra nắm giữ chiếc cúp vô địch sau lễ trao giải. Tờ Il Messaggero viết: “Bạn là những người vĩ đại và cao quý. Italia, trái tim của thế giới!”. Tờ Gazzetta dello Sport chạy dòng tít: “Đó là sự thật, chúng ta là nhà vô địch thế giới” và ngợi ca: “Italia kỳ diệu, thế giới là của các bạn”.
Cánh báo chí Italia cũng bình luận cú húc đầu vào ngực Marco Materazzi củas Zinedine Zidane dẫn đến chiếc thẻ đỏ là một kết quả tệ hại cho cầu thủ chơi hay nhất giải. Tờ Corriere dello Sport viết: “Zizou, lời giã từ nhục nhã”, còn tờ La Gazzetta gọi đó là một “kết thúc đầy thù hằn” cho sự nghiệp lừng lẫy của ngôi sao Pháp, trong lúc Corriere della Sera cho đó là “hành động điên dại cuối cùng của một chiến binh” và bình luận: “Pháp, có lẽ là nhiều hơn so với Italia, cần một chiến thắng để quét sạch cảm giác muộn phiền và ngờ vực ngập tràn cả quốc gia. Nhưng trong một đêm không thực sự nín lặng ở Paris vẫn có vài ngàn người Italia mở hội ăn mừng”.
Thanh Như