Giá lúa – gạo tăng đột biến

Thị trường có dấu hiệu đầu cơ tích trữ

Thị trường lúa – gạo ĐBSCL ngày càng nóng lên. Một số cửa hàng bán gạo đóng cửa, các chủ vựa gạo không ngừng gia tăng số lượng tích trữ, lượng bán ra cầm chừng. Dân nghèo nhập cư mưu sinh ở TP Cần Thơ đang “tá hỏa” vì mỗi sáng thức dậy, giá gạo cứ tăng 100 – 200 đồng/kg.

Trong 2 ngày 23 và 24-4, giá gạo nguyên liệu đã tăng thêm 300 đồng/kg, lên mức 7.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa phổ biến được thương lái mua 5.600 đồng/kg, tăng 200 – 400 đồng/kg. “Các nhà máy chế biến gạo ở Cái Răng hiện mỗi ngày chỉ cung cấp cầm chừng 100 tấn gạo, giảm gần phân nửa so với tuần rồi” – anh Trần Khánh Lớn, một lái gạo ở Cái Răng, Cần Thơ, cho biết. Đáng quan ngại, một số cửa hàng bán gạo đã đóng cửa, ngừng hoạt động do giá gạo tăng cao. “Giá gạo từ các kho ở Cái Răng bỏ mối đã lên 8.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với tuần rồi. Tuy nhiên, lượng giao hàng chỉ cầm chừng, chúng tôi quyết định đóng cửa – ngưng bán. Chờ động tĩnh của thị trường trong vài ngày nữa mới quyết định bán lại hay không” - anh Phúc, chủ cửa hàng bán gạo Phúc Lợi ở chợ 3-2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết.

Hiện nay, các doanh nghiệp mua gạo xuất khẩu cũng chỉ dám mua gạo nguyên liệu ở mức 7.200 đồng/kg, vì mua cao hơn sẽ lỗ nặng khi xuất khẩu. Tuy nhiên, thị trường gạo cung ứng cho nội địa đang sôi động từng ngày và diễn biến khá phức tạp. Dân lái gạo sẵn sàng bỏ giá mua cao hơn doanh nghiệp xuất khẩu 100 đồng/kg gạo nguyên liệu (7.300 đồng/kg). Nhiều cơ sở xay xát, chủ vựa gạo ở Cái Răng đang gia tăng mua lúa – gạo tích trữ, hạn chế số lượng gạo bán ra. Tình trạng này đã góp phần đẩy giá gạo bán lẻ ở các chợ tăng mạnh. Chiều 24-4, giá gạo bán lẻ đã đạt mức 13.000 đồng/kg, gạo dài tốt, gạo thơm 16.000 đồng/kg, tăng gần 3.000 đồng/kg so với tuần rồi.

Giá lúa – gạo tăng đột biến đã tạo sự phấn khích rất lớn cho nông dân. Tuy nhiên, với mức giá 13.000 đồng/kg, giá gạo đã và đang tác động mạnh đến đời sống, sinh hoạt của một bộ phận dân nghèo nhập cư tại Cần Thơ. “Tuần rồi, mới mua 5 kg gạo với giá 9.000 đồng/kg, sáng nay giá đã lên 13.000 đồng/kg. Không riêng gì tui, mà rất nhiều người dân lao động ở chợ An Hòa đều tá hỏa khi mua gạo” - chị Nguyễn Thị Hà, ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, trọ tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Cần Thơ, cho biết. Chị Hà và chồng sinh sống bằng nghề bán dưa hấu tại chợ An Hòa đã 2 năm qua. Theo chị Hà, khoảng dư do hai vợ chồng để dành chắc chắn sẽ teo lại trong thời gian tới vì giá gạo tăng quá cao. 

CAO PHONG

Tin cùng chuyên mục