Thọ gớm

Lúc chấm dứt
Thọ gớm
Thọ gớm ảnh 1

Hai anh chàng nhậu say đi loạng choạng.
– Chúng ta đi lạc rồi!
– Ừ, hình như chúng ta lạc vào nghĩa trang rồi! Nhìn kìa, đằng kia có một tấm bia!
– Bật lửa lên xem.
– Xem nào, ồ ông này thọ gớm, những 105 tuổi!
– Thế à? Lão tên gì thế?
– Phan Thiết.

Lúc chấm dứt

Thọ gớm ảnh 2

Anh chàng vào quán gọi bia uống. Mỗi lần ly bia cạn anh ta lại lấy ra một tấm ảnh, nhìn vào rồi gọi thêm ly bia nữa. Thấy thế, chủ quán thắc mắc:
– Xin lỗi, tôi thấy lạ, mỗi khi ly cạn anh lại nhìn vào tấm ảnh?
– Đấy là ảnh của vợ tôi. Khi nào tôi nhìn thấy cô ta đẹp thì tôi biết đã đến lúc chấm dứt để đi về, vẫn còn thấy xấu thì là chưa say.

Tìm cả đêm

Thọ gớm ảnh 3

Người chồng bợm rượu mò về phòng ngủ lúc gần sáng. Gặp vợ tỉnh giấc, anh ta reo lên:
– Ôi em yêu! Em ở đây à? Vậy mà suốt đêm qua anh đi tìm em khắp các quán trong thành phố đấy!

Xứng đôi vừa lứa

Thọ gớm ảnh 4

Một tạp chí phụ nữ nhận được thư của độc giả viết: “Tôi đã lấy phải đức ông chồng lắm chuyện, suốt ngày ông ta cứ kể thao thao bất tuyệt về những đời vợ trước, tôi hết sức bực bội. Anh chị bảo tôi phải làm sao?”.
Ban biên tập trả lời: “Bà hãy thao thao bất tuyệt về những ông chồng tương lai của bà!”.

Thông minh

Thọ gớm ảnh 5

Trong bữa tiệc, một người đàn bà hỏi người kề bên:
– Cô tóc vàng xinh đẹp khi nãy rót rượu cho mọi người đi đâu rồi nhỉ?
Người bên cạnh hỏi lại:
– Bà muốn dùng thêm cốc nữa hả?
– Không, tôi chỉ muốn tìm chồng tôi!

HOÀNG ĐẠI (st)

Tin cùng chuyên mục