- Một đêm quan họ
Ngóng ai sông Đuống còn chưa ngủ
Ta về Kinh Bắc một đêm say
Quán Dốc tình ơi sao mà vắng
Sen ướp trắng ta nỗi khổ đầy
Uống quan họ em lòng ta cháy
Ánh trăng lội dọc bến xa chờ
Chỉ riêng ta lặng cùng mưa vỡ
Mặc ai dan díu với ba tầm
Đi lạc ta chìm lối thiên thai
Tím tái sương giăng đỉnh núi buồn
Ta chòng chành nẻo con đò muộn
Dông gió ngập trời đứng vọng nhau.
Bùi Đức Vinh
- Tango Sài Gòn
Mời em nâng đóa tay
Bờ vai dâng sóng vai
Trái đất tròn đắm say
Tango Sài Gòn đêm nay
Tango gọi bạn đến đây
Gọi chim hòa bình tung cánh
Gọi nắng xuân xua đông lạnh
Gọi những dòng sông xanh cây
Tango bập bùng hôm nay
Sài Gòn dìu ta bước nhảy
Sài Gòn nâng ta cuộc đời
Như biển gọi thuyền ra khơi
Tango rạng ngời hôm mai
Sài Gòn ai không lẻ ai
Sài Gòn nối vòng tay lại
Hào hoa bước trên đường dài
Mời em nâng đóa tay
Bờ vai dâng sóng vai...
2007
Bùi Mạnh Nhị
- Điệp khúc mùa thu
Bài ca Lên đàng anh hát năm xưa
Còn ấm mãi dưới trời thu Định Hóa
Ngày ấy bên nhau say miền đất lạ
Những con người phơi phới tuổi thanh xuân
Ơi những tâm hồn chưa một nếp nhăn
Gấp trang sách ngay đêm Hà Nội cháy
Lời hịch non sông hay lời Bác dạy
Đường chiến khu nô nức buổi quân về
Ngày hội non sông Khuôn Tát – Đèo De
Rừng chiều nghiêng nơi chân trời xa lắc
Làng bản yêu thương nuôi ta đánh giặc
Chung mái nhà sàn sương khói lam xanh
Vượt núi băng đèo con suối chảy quanh
Dọc đường hành quân câu sli câu lượn
Đêm mừng công vui cơm lam thu cốm
Đằm thắm tình người mảnh đất chiến khu
Năm tháng rừng già dõi bước chinh phu
Ơi cái thủa gánh thu về Hà Nội
Ba mươi sáu đường cờ hoa mở hội
Ba ngàn ngày làm nên những chiến công
Điện thắp nhà sàn bà mế rưng rưng
Niềm tiếc thương người đi không gặp lại
Câu chuyện về khuya bước vào huyền thoại
Bên võng mượt mà thêm mỗi tiếng ru!
…Sáu chục mùa nương thấm thoắt thoi đưa
Ký ức mơ qua đường xưa lối cũ
Tóc điểm hơi sương, mưa nguồn suối lũ
Ta với mình câu điệp khúc mùa thu
Nguyễn Ngọc Minh