Sau 5 ngày bị bắt cóc

4 trẻ em Trung Quốc được giải cứu

NGUYỄN VINH
4 trẻ em Trung Quốc được giải cứu

Hôm qua 9-5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14B) Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Công an TPHCM đồng loạt ra quân giải cứu 4 trẻ em người Trung Quốc bị bắt cóc đồng thời thực hiện lệnh khám xét, bắt khẩn cấp 2 đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em người nước ngoài…

4 trẻ em Trung Quốc được giải cứu ảnh 1

4 em được giải cứu ăn cơm trưa tại trụ sở Bộ Công an phía Nam.

Đêm 7-5, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bất ngờ nhận được tin báo từ chủ xe đồng thời là tài xế xe du lịch biển số 29V… là Võ Văn C. cho biết đang chở trên xe 4 trẻ em người nước ngoài nghi là bị bắt cóc đang đi qua địa phận tỉnh này.

Sáng sớm 8-5, thông tin này được báo cho C14B Bộ Công an. Nhận định đây có thể là vụ án bắt cóc, buôn bán trẻ em người nước ngoài đưa vào lãnh thổ Việt Nam để trung chuyển sang nước thứ ba, lãnh đạo C14B Bộ Công an triệu tập cuộc họp khẩn gồm các trinh sát dày dạn kinh nghiệm trong công tác phá án buôn bán phụ nữ, trẻ em lên kế hoạch phá án.

3 giờ sáng hôm qua 9-5, chiếc xe chở 4 đứa trẻ đã có mặt tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai nhưng vẫn “nằm” lại chờ đến giờ “G” mới vào “điểm hẹn” tại một cây xăng gần Ngã tư An Sương, quận 12, TPHCM.

Sau nhiều cuộc điện thoại gọi vào máy của tài xế C., bọn buôn người đòi thay đổi địa điểm giao hẹn nhưng bị tài xế này từ chối, 8 giờ sáng qua, chiếc xe chở 4 đứa trẻ có mặt đúng điểm hẹn. Cùng lúc một chiếc taxi 7 chỗ xuất hiện. Ai nấy đều “nín thở” chờ đợi kẻ buôn người lộ diện nhưng quả đúng như dự đoán ban đầu của các trinh sát, bọn chúng đã không xuất hiện mà chỉ “nhờ” tài xế taxi đến đón giúp.

Cuộc bám đuổi chiếc xe taxi về đến hang ổ của bọn buôn người diễn ra hết sức hồi hộp suốt hơn 1 giờ đồng hồ qua nhiều tuyến đường của thành phố dưới sự chứng kiến của PV SGGP.

Hơn 9 giờ sáng, chiếc taxi bất ngờ dừng hẳn trước hẻm số 76/10 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa và 4 đứa trẻ đã được một phụ nữ nhanh chóng đưa vào phía sâu trong hẻm, mất hút. Cùng lúc, một toán trinh sát khác bí mật theo chân người phụ nữ vào đến căn nhà 76/10/13 Nguyễn Sơn. Đối tượng Dương Thị Thu bị bắt quả tang khi đang giấu 4 đứa trẻ trên tầng 1 căn nhà này.

Trong khi đó, tại Hải Dương, trinh sát của C14 Bộ Công an thông báo vào đã bắt khẩn cấp đối tượng tên Phương-kẻ thuê xe chở 4 đứa trẻ vào TPHCM. Người tài xế taxi còn khai ra chi tiết quan trọng là đối tượng Tiến từng thuê anh ta 3 chuyến taxi chở 11 trẻ em người nước ngoài đi cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh để giao cho các đối tượng khác với giá 350.000/chuyến taxi.

Qua xác minh cơ quan điều tra khẳng định đối tượng Tiến chính là Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1970, trú tại 55/10B3 Phạm Văn Chiêu, phường 12, quận Gò Vấp, TPHCM) là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán trẻ em người nước ngoài dùng Việt Nam làm điểm trung chuyển.

Ngay trong chiều tối qua, lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Nguyễn Văn Tiến đã được thực hiện tại nơi ở của tên này. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tiến khai nhận từng đưa trót lọt 5 chuyến với 19 trẻ em bị bắt cóc từ 5 đến 12 tuổi từ TPHCM lên biên giới tỉnh Tây Ninh giao cho đồng bọn. Đến tối hôm qua, ngoài hai đối tượng bị bắt khẩn cấp, C14B Bộ Công an đã câu lưu thêm 6 đối tượng khác để điều tra.

NGUYỄN VINH

Những đứa trẻ bị bắt cóc nói gì?

Thông qua phiên dịch, cô bé Lâm Dao Dao (14 tuổi) cho PV báo SGGP biết em và em trai của mình Lâm Trần Dao (12 tuổi) cùng đứa em họ là Lâm Sâm Khuân, cách đây 5 ngày được người dì ở Trung Quốc đưa đi chơi nhưng sau đó thì bị người ta đưa đi đâu không rõ. Bé trai còn lại là Ngô Binh Dương (11 tuổi) là người bạn cùng xóm. Hiện bố mẹ Dao đang sống ở Pháp còn hai chị em Dao sống với ông bà nội ở Quỳnh Châu, Trung Quốc.

Chiều qua, tiếp nhận quà của PV báo SGGP là áo quần và một số vật dụng cá nhân, 4 đứa trẻ đã tỏ vẻ thích thú và chuyển lời cảm ơn. Sau khi được tắm rửa thỏa thích, 4 đứa trẻ đã bắt đầu chơi đùa với nhau trong khuôn viên của Tổng cục Cảnh sát phía Nam. 

Tin cùng chuyên mục