Thừa Thiên – Huế: Xử lý nghiêm Công an thị xã Hương Trà đánh dân

(SGGPO). – Trong đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng, ông Lê Văn Chư là bố của Lê Văn Cương, trú tại thôn Vân Cù phản ánh: Chiều ngày 12-8, Cương đang ở nhà thì ông Nguyễn Xuân Đạo cùng 2 thanh niên lạ mặt đến nhờ Cương mua giùm 2kg chim cút. Sau đó, ông Đạo chở Cương lên trụ sở Công an xã Hương Toàn, với sự hộ tống của hai người thanh niên cùng đi với ông Đạo. Tại đây Cương lập tức bị hai người thanh niên kéo vào phòng và đánh đập.

(SGGPO). – Trong đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng, ông Lê Văn Chư là bố của Lê Văn Cương, trú tại thôn Vân Cù phản ánh: Chiều ngày 12-8, Cương đang ở nhà thì ông Nguyễn Xuân Đạo cùng 2 thanh niên lạ mặt đến nhờ Cương mua giùm 2kg chim cút. Sau đó, ông Đạo chở Cương lên trụ sở Công an xã Hương Toàn, với sự hộ tống của hai người thanh niên cùng đi với ông Đạo. Tại đây Cương lập tức bị hai người thanh niên kéo vào phòng và đánh đập.

“Lúc lên trụ sở công an xã, hai người đàn ông nói: Tao là công an thị xã. Có phải mi lấy trộm cái máy tính ở gần chợ Hương Cần không? Em nói không biết thì liền bị hai người Công an này đánh tới tấp”- Cương thuật lại. Tiếp đó, hai người Công an còn đưa ra giấy bút bắt Cương viết lời khai với nội dung đã lấy trộm máy vi tính.

Khi Cương nói không biết gì, không lấy trộm thì bị ông Huỳnh Long là Trưởng Công an xã Hương Toàn xông vào đánh, bắt nhận tội ăn cắp tài sản.... “Bị đánh quá đau, em nói em không ăn cắp, em không biết gì mà nhận tội. Nếu đánh nữa là em cắn lưỡi chết, nên họ không đánh nữa”- Cương kể.

Khoảng 18 giờ 30 phút tối cùng ngày, Công an xã Hương Toàn gọi điện cho một người bạn của Cương lên trụ sở công an xã chở Cương về nhà. Thấy con trai trở về vẻ mặt thất thần, khắp người bị bầm tím, vợ chồng ông Chư gặng hỏi Cương mới biết con trai bị Công an đánh.

Tối hôm đó, hàng trăm người dân trong thôn Vân Cù bức xúc kéo đến vây nhà ông Nguyễn Xuân Đạo để hỏi chuyện Cương bị Công an đánh đập. Nhưng lúc này, ông Đạo không có ở nhà. Công an thị xã Hương Trà cùng lãnh đạo UNBD xã này đến vận động bà con ra về. Đến 2 giờ sáng 13-8, gia đình đưa anh Cương đi Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu và đến trưa ngày cùng ngày được bệnh viện cho về nhà điều trị.

Đại tá Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, có chuyện hai người Công an tên Phú và Long của Công an thị xã Hương Trà và Công an xã Hương Toàn (ông Đức không nêu cụ thể họ tên và cấp bậc, chức cụ của ông Phú và ông Long) đánh anh Lê Văn Cương. Quá trình điều tra làm rõ vụ việc từ phía cơ quan cảnh sát điều tra, ông Phú trình bày chỉ tát mấy tát tai đối với anh Cương, còn ông Long nói “cầm gậy đánh nhẹ vào chân anh Cương...”. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Hương Trà kiểm điểm, xử lý nghiêm túc những cá nhân vi phạm.

“Tôi yêu cầu sai đến đâu xử lý đến đó và trước mắt phải xuống xin lỗi thành khẩn trước người dân. Chiều 18-8, anh em (Công an thị xã Hương Trà) xuống xin lỗi nhưng Cương đang đi gặt lúa nên không gặp được”.- Đại tá Phạm Văn Đức cho biết.

Cũng theo ông Đức, sai phạm của 2 cán bộ Công an thị xã Hương Trà là triệu tập anh Cương khi chưa có chứng cứ, có hành vi bức cung, đánh đập anh Cương. Vi phạm này Công an thị xã Hương Trà sẽ phải họp hội đồng kỷ luật quân nhân để đưa ra quyết định kỷ luật. Ngoài kỷ luật các cá nhân vi phạm, nếu gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường thì Công an thị xã Hương Trà phải bồi thường.

Sáng 20-8, ông Lê Văn Chư cho biết, lãnh đạo Công an thị xã Hương Trà đã làm việc với gia đình. Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Phó Trưởng Công an thị xã Hương Trà đã thay mặt lãnh đạo Công an thị xã xin lỗi gia đình ông Chư và hứa sẽ kỷ luật nghiêm những cá nhân sai phạm. 2 ông Long và Phú cũng đã xin lỗi gia đình ông Chư.

Văn Thắng

Tin cùng chuyên mục