Một ngày cuối tháng 2-2008, ổ đánh bạc tại đường Nguyễn Duy, phường 3, quận Bình Thạnh đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (sau đây gọi tắt là cảnh sát hình sự - CSHS), Cơ quan công an TP phối hợp Công an quận Bình Thạnh khám phá. Cơ quan công an đã tóm gọn 38 đối tượng đánh bạc ăn tiền, trong đó, thật bất ngờ có đến 28 con bạc là nữ… Hình ảnh người phụ nữ sống chết cùng “sòng” đang là một thực trạng đáng báo động.
Các “cháu gái” của bác thằng Bần!
Các con bạc bị bắt
Đây là vụ đánh bạc do hai chị em Trần Thị Kim Đặng (48 tuổi) và Trần Thị Kim Được (45 tuổi) tổ chức tại nhà từ trước Tết Mậu Tý, bằng hình thức đánh bài cào từ 20g đến sáng với số lượng con bạc tham gia từ 40-50 người. Qua đó, tiền xâu một đêm của hai chị em thị Đặng là khoảng 2,5 triệu đồng.
Trước đó không lâu, Đội CSHS Công an quận 8 kết hợp Công an P.14, Q.8 bắt quả tang Đặng Thị Lan (53 tuổi, người địa phương) tổ chức cho 19 con bạc nữ đánh bài cào ăn tiền tại nhà để lấy tiền xâu, thu giữ gần 19 triệu đồng, 3 điện thoại di động.
Trung tá Trần Chí Hùng, Đội trưởng Đội phòng chống tệ nạn xã hội Phòng CSHS Công an TPHCM cho biết: “Các sòng bạc thường xuất hiện ở những nơi tập trung nhiều chị em phụ nữ là dân nhập cư tạm trú, việc làm không ổn định, chồng bỏ hoặc chồng chết sớm… Ngoài những người nghĩ rằng đến với bài bạc để mong được phất lên, thì cũng không ít chị em đến đây để mong được quên sự đời và vì bị bạn bè rủ rê lôi kéo. Nhưng khi đã ngồi vào sòng, các chị em cũng máu me sát phạt chẳng kém gì đấng mày râu…”.
Không phải lúc nào các “cháu gái của bác thằng Bần” cũng là người dư dả, có của ăn của để, mà trong số những con bạc nữ bị bắt phần lớn lại làm nghề buôn bán nhỏ, nghề tự do, hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Nguyễn Thị X. - con bạc bị bắt tại chiếu bạc ở phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú vào giữa tháng 3 vừa qua - là trường hợp như thế. Lúc đầu, chị X. chỉ đánh bạc nhỏ để giải trí. Dần rồi quen tay, “ghiền” nên phải vay mượn, cầm cố đồ đạc, thậm chí là mánh khóe lừa gạt bằng mọi cách để có tiền vào sòng.
Bi kịch
Con bạc Trần Thu T. bị bắt trong vụ phá ổ bài bạc ở quận 8 cho biết: “Một khi đã chôn chân vào những ván bài thì bao giờ cũng mong được thắng bạc. Vả lại, đây cũng là một cách giải trí của những người đàn bà tự do và nhàn rỗi như chúng tôi”(?!). Trước đây, kinh tế gia đình T. tạm ổn. Chồng T. làm ăn chăm chỉ, hai đứa con đang đi học, T. buôn bán nhỏ cũng có đồng ra đồng vào.
Ban đầu, lúc vắng khách nhàn rỗi T. chơi bài cho khuây khỏa và gọi là “giải xui”. Ai ngờ… quen tay! Hôm nào không ngồi vào sòng là thấy ngứa ngáy như thiếu một cái gì đó, về nhà thì cáu gắt với chồng con vô cớ. Dần dần, trong đầu T. lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những ván bạc sát phạt, tính toán ăn thua, bỏ bê làm ăn. Anh chồng khuyên can mãi không được. Mọi đồ đạc trong nhà cứ không cánh mà bay theo cơn ghiền bài của T. Cuối cùng chồng T. đành buông xuôi để cho vợ được “tự do thực sự” bằng lá đơn ly dị….
Cũng không ít cuộc tranh chấp trên manh chiếu bạc của các quý bà diễn ra thật gay gắt. Nguyễn Thị D. - một con bạc bị bắt quả tang trên chiếu bạc ở phường An Lạc A, quận Bình Tân - hối hận: “Từ khi chồng chết vì tai nạn, tôi suy sụp tinh thần và lao vào bài bạc. Càng đánh càng mất, mất thì vay lãi nặng để câu và cố mong lấy lại vốn chút ít để trả bớt nợ rồi sẽ từ bỏ, trở lại làm ăn, nuôi con… nhưng không còn kịp nữa rồi”.
Bài bạc vốn gắn liền với hình ảnh của các đấng mày râu máu me sát phạt, nhưng thực tế hiện nay hình ảnh người phụ nữ và những canh bạc thâu đêm suốt sáng lại đang là một thực trạng đáng báo động.
Những người đàn bà khi đã sa chân vào chiếu bạc thì rất ít trong số họ tránh khỏi cảnh nợ nần ngập đầu, gia đình tan nát. Không những thế, còn dính líu vào tệ nạn xã hội khác như mại dâm, ma túy... Chưa thấy có “quý bà, quý cô” nào khi bước ra khỏi manh chiếu bạc mà phất lên, ngoại trừ những chủ sòng chuyên sống bằng tiền xâu và những kẻ cơ hội cho vay nặng lãi.
Tại TPHCM, trong quý 1-2008, lực lượng công an đã điều tra khám phá 292 ổ cờ bạc, tạm giữ 1.405 đối tượng, tang vật thu giữ gồm: hơn 1 tỷ đồng, 47.050 USD, 4 máy đánh bạc, 41 máy tính, 3 máy fax, 33 xe gắn máy, 36 ĐTDĐ… Trong đó, tỷ lệ “quý bà, quý cô” tham gia đánh bạc chiếm đến… trên 60%! |
THANH HỢP