Kỳ quan Angkor sau nhiều thế kỷ ngủ yên, giờ như nàng công chúa vừa tỉnh giấc. Thức tỉnh cùng Angkor là hàng loạt các công ty du lịch, các tập đoàn khách sạn… Sự có mặt của các đại gia kinh doanh du lịch châu Á đang làm thay đổi từng ngày bộ mặt du lịch tỉnh Siêm Riệp và hình ảnh Campuchia trên bản đồ du lịch thế giới.
Đón đầu thời cơ kinh doanh
Đến thăm đất Angkor những ngày này, bạn sẽ phải ngạc nhiên bởi 86 khách sạn (KS) lớn nhỏ mọc lên khắp Siêm Riệp. Mà toàn là những KS tầm cỡ 3 đến 5 sao. Đó là chưa kể 164 nhà khách, KS mini, chuyên phục vụ khách nội địa, khách balô. Chúng tôi cũng đếm được hàng chục KS khác đang trong giai đoạn xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động cuối năm nay. Siêm Riệp bây giờ cứ mỗi tháng mọc lên vài KS.
Du lịch trở thành ngành học “sáng giá” nhất và dễ tìm việc nhất ở Campuchia. Điều đáng nói là hầu hết các đại gia, các tập đoàn KS tên tuổi ở châu Á đều có mặt ở Siêm Riệp. Chỉ cần cho xe chạy một vòng quanh những trục lộ lớn khu trung tâm, bạn rất dễ dàng nhận ra các tên tuổi KS lớn: Le Meridien, Raffles, Sofitel, Victoria, Sokha… Quy mô KS đẹp và hoành tráng đến nỗi, có những nơi như Angkor Palace resort, giá phòng VIP lên đến 1.550 USD/đêm; Sokha Angkor chào giá phòng và dịch vụ 5 sao lên đến 2.000 USD/đêm.
Tổng số phòng KS tại Siêm Riệp hiện nay lên đến 6.117 phòng, ngoài ra còn có 2.200 phòng thuộc hệ thống nhà khách, vậy mà vào những mùa cao điểm du lịch, những ngày lễ Tết cổ truyền, Siêm Riệp vẫn thiếu phòng. Tất nhiên đi kèm với hệ thống KS là sự xuất hiện của hàng ngàn nhà hàng, quán bar, cà phê, các điểm kinh doanh internet. Siêm Riệp có mặt đầy đủ các dịch vụ cung cấp cho du khách, một khu phố Tây với “nền ẩm thực hợp chủng quốc” bởi có đầy đủ từ nhà hàng Hàn Quốc đến nhà hàng Campuchia, nhà hàng Tây, nhà hàng Thái, nhà hàng Nhật…
Kỳ quan Angkor quả là có sức hút mạnh mẽ, từ khi tình hình chính trị Campuchia ổn định, dòng du khách quốc tế đổ về khám phá Angkor ngày càng tăng. Năm 2005 số du khách ghé Angkor đã lên đến hơn 1 triệu khách. Vậy nhưng Siêm Riệp còn thiếu thốn rất nhiều thứ: thường xuyên thiếu điện; nước sạch mới đáp ứng 30% nhu cầu. Bởi thế đừng ngạc nhiên nếu như tất cả các KS 5 sao ở Siêm Riệp đều không đủ lạnh dù trời nắng như đổ lửa, vì… thiếu điện.
Mỗi năm 1 triệu du khách đổ về Siêm Riệp mang theo rác thải, nước thải nhưng đất Angkor thừa gỗ quý, thừa nắng nóng lại chưa có tiền đầu tư nhà máy xử lý chất thải. Sân bay Siêm Riệp nóng như phòng xông hơi vì không hề có máy lạnh, cũng không có băng chuyền chuyển hành lý, nói chung cái gì liên quan đến điện đều được xử lý thay bằng bàn tay và sức khuân vác của con người.
Vậy nhưng, có không dưới 30 hãng hàng không đặt văn phòng ở Siêm Riệp. Từ Siêm Riệp, các hãng hàng không nối chuyến bay thẳng đi khắp nơi: Hồng Công, Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore… Vietnam Airlines nói rằng các chuyến bay của hãng nối từ vịnh Hạ Long đến TPHCM qua Siêm Riệp lúc nào cũng đầy ắp khách quốc tế.
Nhộn nhịp nhất là du khách Hàn Quốc, không ngờ nền văn minh Angkor và tour khám phá lịch sử Angkor kỳ bí lại thu hút mỗi năm hơn 200.000 khách Hàn Quốc đến Siêm Riệp. Xếp hạng thứ 2 là dòng khách Nhật với lượng khách lên đến gần 140.000 du khách/năm. Mỹ là dòng khách đông thứ 3 với hơn 100.000 khách/năm. Việt Nam cũng nằm trong top 10 các thị trường khách đông nhất đến với Angkor. Tour đi Campuchia ở Việt Nam đang “nóng”, chỉ riêng năm 2005, Angkor đã đón gần 50.000 du khách VN.
Du lịch Việt Nam và chiến dịch “2 quốc gia - 1 điểm đến”
Tại sao các đại gia du lịch, khách sạn và hàng không đều đổ về Siêm Riệp đầu tư? Giới kinh doanh lữ hành quốc tế gọi đây là thời cơ vàng của Angkor. Kỳ quan thế giới Angkor đang là điểm đến nóng và sẽ còn nóng trong nhiều năm nữa, bởi Hồng Công với Disneyland, thiên đường mua sắm Thái Lan, Singapore, Malaysia với những chương trình giải trí hoành tráng đều không còn mới mẽ và đủ sức giữ chân du khách. Nhận ra điều này, cường quốc du lịch Thái Lan đã nhiều lần đề xuất, mời gọi du lịch Việt Nam và Campuchia, phương án tiếp thị và chào bán ra thế giới tour xuyên Đông Dương. Các hãng hàng không trong khu vực cũng bàn chuyện mở cửa bầu trời Đông Nam Á để không bỏ qua thời cơ kinh doanh vàng.
Còn du lịch Việt Nam? Chưa phải là chậm chân, bởi nếu có mặt tại Siêm Riệp tháng 6 này, du khách Việt sẽ rất vui mừng khi nhận ra những tên tuổi lữ hành quen thuộc của TPHCM : Công ty Du lịch Apex, Diethem Travel, Vietravel... Công ty Du lịch Vietravel đầu tư hẳn một công ty lữ hành quy mô khá lớn ngay Quốc lộ 6 trung tâm Siêm Riệp, mang tên “Indochina Heritage Travel” (Vietravel Group).
Tổng Giám đốc Vietravel, ông Nguyễn Quốc Kỳ phân tích: “ Mỗi năm có hơn 170.000 du khách Campuchia đi tour đến Việt Nam. Ngược lại Campuchia cũng đón hơn 50.000 du khách Việt Nam/năm. Chưa kể con số 1 triệu du khách quốc tế đổ vào Siêm Riệp hàng năm. Vì vậy, dù chi phí đầu tư ở Siêm Riệp khá cao nhưng chúng tôi vẫn mở công ty lữ hành ở Campuchia nhằm đón đầu cả 3 nguồn khách này. Chi nhánh của Vietravel ở Siêm Riệp sẽ là điểm trung chuyển để kéo khách vào VN với kế hoạch chào tour mới: 2 quốc gia -1 điểm đến”.
Những ngày này giới kinh doanh du lịch hai nước còn bàn đến xu hướng du lịch không biên giới trong Asean. Vietravel đang chuẩn bị chào bán tour liên hoàn qua đường biên nối từ du lịch sinh thái Việt Nam đến kỳ quan thế giới Angkor và kết thúc ở thiên đường mua sắm Thái Lan.
Một chương trình du lịch ngược dòng MêKông khám phá di sản cũng đang được chào bán thử nghiệm đến du khách trong và ngoài nước. Dù vậy, vẫn còn không ít nỗi lo. Hãng hàng không giá rẻ Air Asia đang tiếp thị đường bay PhnômPênh-Kualar Lumpur (Malaysia) chỉ với giá 55 USD/khách, Siêm Riệp- Kualar Lumpur chỉ với giá vé 45 USD/khách.
Các hãng hàng không của Thái Lan (Bangkok Airways, Siem Riep Airways) cũng vào cuộc kéo khách từ Campuchia vào Thái và ngược lại với mức giá rất rẻ. Chưa kể ngành du lịch Thái còn mở chiến dịch liên hoàn từ hàng không đến lữ hành và khách sạn đều do các tập đoàn lớn của Thái đầu tư vào Siêm Riệp nhằm chào bán giá vé trọn gói thấp.
Trong khi đó, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam xuất hiện ở thị trường nóng này đều đơn độc, nhỏ lẻ. Việt Nam chỉ có mỗi một hãng hàng không duy nhất là Vietnam Airlines có đường bay đến Campuchia, nhưng giá vé rất cao so với khu vực. Vậy thì làm sao tính chuyện liên kết để cạnh tranh?
Thu Thủy