Tô màu

– Bây giờ tham nhũng lớn tham nhũng nhỏ tùm lum, vì vậy làm việc phải giữ mình rất kỹ. Và cũng bởi thế, nên mới có đề xuất phải có thêm một danh hiệu là “Công bộc nhân dân”.

– Dễ òm. Muốn trong sạch, cứ xin vô làm ở các cơ quan tài nguyên môi trường hoặc tổ chức cán bộ. Vì theo báo cáo giữa thanh thiên bạch nhật của 2 cơ quan này, chỗ họ không phát hiện được tham nhũng. Phải sạch cỡ nào mới tự tin được vậy chớ!

– Nhưng chính ông thanh tra sau đó đã “khều”: nhà đất chính là lĩnh vực có nhiều vấn đề về “đếm đếm” nhất. Tức là báo cáo của 2 ông kia cần phải “biên tập” lại thì mới đúng!

– Nhưng báo cáo bao giờ cũng đi đủ thứ hàng dọc, hàng ngang rồi mới tới ông đăng đàn phát biểu. Dữ liệu đi qua nhiều tầng nấc phức tạp vậy, biết chỗ nào trật thực tế để sửa?

– Muốn biết chỗ trật dễ òm, cứ hỏi thẳng dân tình tại chỗ. Giấy má vô tri, nếu không kiểm chứng, người ta cứ phết lên đó thành tích nào chả được. Bao nhiêu khiếu kiện về nhà đất, quá trời điều tiếng về “xin ghế”, cả lửa lẫn khói thiếu gì.

– Hóa ra, đó cũng lại là “bộ phận không nhỏ”. Muốn được việc, luôn phải thủ phong bì “dằn chữ ký” hoặc “chích không đau”. Vì sao nghe báo cáo, người ta cười ruồi?

– Đoán mò thôi: chắc người viết nhầm báo cáo là chuyện vẽ, nên “tô màu” tí cho đẹp mà!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục