Tối ngày 1-5, vào đúng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động, tại Hà Nội, Ban Thi đua Khen thưởng TƯ, Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng Báo Lao động, Báo Quân đội Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ VI. Tới dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.Năm nay có 10 tập thể, cá nhân anh hùng, những tấm gương điển hình tiên tiến trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thời kỳ đổi mới được vinh danh. Họ đại diện cho những điều tốt đẹp nhất của tài năng, của tấm lòng ở mọi lĩnh vực đã đóng góp cho cuộc sống, của cộng đồng.
Những doanh nghiệp đi đầu
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao cúp và hoa cho các cá nhân và đơn vị được tôn vinh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam”. Ảnh: MINH ĐIỀN
Nổi bật là Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Sao Mai An Giang, ngoài việc kinh doanh tốt trong lĩnh vực xây dựng, chế biến thủy sản của mình, là điển hình trong hoạt động nhân đạo từ thiện và tình thương cộng đồng. Qua mỗi năm, doanh nghiệp đều dành số tiền nhiều hơn để làm từ thiện. Năm 2006 là 3 tỷ đồng; năm 2007 là 5 tỷ đồng.
Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Sao Mai An Giang, khoảng 2.000 công nhân viên của công ty luôn sẵn sàng chung tay góp từng ngày lương của mình để giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh trong xã hội. Đó cũng là lý do mà công ty đã đứng ra tài trợ cho chuyên mục “Đồng hành chung tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh” của Trung tâm thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ.
Trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng giải tỏa đền bù công trình của công ty, những hộ quá khó khăn thường được công ty hỗ trợ thêm tiền để giúp họ xây nhà ở.
Cùng đứng trên bục được tôn vinh năm nay, Công ty cổ phần Cáp và vật liệu viễn thông (SACOM) thuộc Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông Việt Nam lại được nhìn nhận bởi tinh thần dám nghĩ, dám làm để mang về lợi ích cao nhất cho đất nước.
Trong 10 năm qua, kể từ khi cổ phần hóa, SACOM luôn là đơn vị dẫn đầu về năng suất, trở thành lá cờ đầu trong các doanh nghiệp cổ phần hóa của Nhà nước. Đó là kết quả của sự mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ để bứt phá vượt trội trong sản xuất kinh doanh.
Đơn cử như năm 1997, công ty chỉ có một dây chuyền sản xuất cáp điện thoại của Mỹ ở mức lạc hậu so với thế giới, năng suất sản xuất tối đa chỉ đạt được 150.000km đôi dây/năm. Năm 2002, công ty mạnh dạn mở rộng nhà xưởng và đầu tư thêm 1 dây chuyền sản xuất cáp Nokia của Phần Lan với năng lực sản xuất 600.000km đôi dây/năm.
Trên đà đó, năm 2004, công ty tiếp tục đầu tư thêm 1 dây chuyền sản xuất cáp Mapre của Phần Lan và Bỉ với năng lực sản xuất tương đương dây chuyền đã đầu tư năm 2002. Nhờ đó, công ty đã chế tạo thử thành công cáp công dầu từ 60 đôi, rồi lên tới 600 đôi với đồng 0,6mm, trở thành đơn vị hàng đầu trong sản xuất cáp công dầu của ngành bưu chính viễn thông Việt Nam.
Những người biết sống vì cộng đồng
Trong số các cá nhân được tôn vinh năm nay, có ông Phạm Hữu Thảo, Giám đốc Công ty cổ phần Than Núi Béo, người vừa được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2008. Ông Thảo được biết đến với cương vị là Giám đốc công ty đã 11 năm nay, luôn tận tâm, tận lực đam mê công việc, dồn hết tâm trí vào công việc của mình để góp phần vực dậy một công ty đứng trước bờ vực phá sản. “Tất cả cho sản xuất; sáng tạo và năng động”, đó là khẩu hiệu ông phát ra ở công ty để tạo được sự đồng thuận chung của các cán bộ công nhân viên.
Nhờ thế, ở công ty của ông, một người công nhân khai thác than có mức lương bình quân tới 4,1 triệu đồng tháng (tăng gấp 5 lần so với năm 1997, thời điểm công ty gặp khó khăn). Ông cũng chính là người đã đi đầu trong việc chỉ đạo nghiên cứu địa chất mở thầu công trường khai thác than mới tại phía Đông Bắc của vỉa 11, kết quả công trường này năm 2006 đã khai thác được 1,8 triệu tấn than.
Cùng với ông Thảo, anh Trịnh Công Thanh, Tổng Giám đốc PWD.VN, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Rồng Việt Hà Nội cũng là gương mặt tiêu biểu của lần tôn vinh năm nay. Anh được biết đến bởi danh hiệu “Anh hùng chiến thắng nỗi đau” năm 2006, là Hiệp sĩ CNTT với thành tích xây dựng diễn đàn và cổng thông tin điện tử dành cho người khuyết tật Việt Nam từ năm 2003.
Anh cũng là người đầu tiên có ý tưởng tạo cửa hàng trực tuyến quảng bá miễn phí các sản phẩm của người khuyết tật tại địa chỉ www.pwd.vn. Từ vị trí tham gia giảng dạy chương trình hướng dẫn về khởi sự kinh doanh dành cho người khuyết tật, anh đã dần dần biến ước mơ quan trọng nhất của mình thành hiện thực, đó là trở thành một trong những người đầu tiên thành lập Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp của Ban quản lý Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc, để xây dựng một công ty công nghệ cao của người khuyết tật lớn nhất Việt Nam.
Tâm sự với PV Báo SGGP, anh Thanh cho biết, tất cả điều mà anh đã làm xuất phát từ nỗi lòng đồng cảm với người khuyết tật, anh cũng là người khuyết tật (anh bị tật ở chân), nên anh muốn làm điều gì đó cho họ.
Vinh quang Việt Nam 2008 cũng đã làm sống động lại những tấm gương hết sức bình dị nhưng đã tỏa sáng trong cuộc sống. Đó là Thượng tá Đỗ Ngọc Toản, Trường phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng Lào Cai, khắc tinh của bọn tội phạm ma túy vùng Tây Bắc; em Ngô Văn Thơ, học sinh lớp 11B7, Trường THPT Cửa Tùng, xã Vĩnh Quang, Vĩnh Linh, Quảng Trị đã anh dũng nhảy xuống sông từ 30m để cứu người; là chị Trần Thị Kim Oanh, công nhân đứng máy sợi con Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội,17 năm liên tục đạt chiến sĩ thi đua cơ sở; là chị Mai Thị Hiền, giáo viên Trường Tiểu học xã Liên Thủy, Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình, vợ của Thượng úy liệt sĩ Phạm Hữu Huyên (Anh hùng LLVTND năm 2008) đã vượt qua nỗi đau để tiếp tục dạy giỏi, chăm sóc 2 con nhỏ…
Phát biểu của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan |
Q.PHƯƠNG