Tranh hạng ba, Brazil - Hà Lan 0-3: Selecao tiếp tục nhạt nhòa

HLV Hà Lan Louis Van Gaal lặp đi lặp lại rằng ông không muốn phải tranh hạng 3. Nhưng trên thực tế, Hà Lan vẫn bước vào trận đấu với đội hình chính rất mạnh và họ mở được tỷ số ngay phút thứ 3. Trung vệ Thiago Silva kéo ngã Arjen Robben và trọng tài người Algeria Djamel Haimoudi lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời phạt Thiago Silva thẻ vàng.

HLV Hà Lan Louis Van Gaal lặp đi lặp lại rằng ông không muốn phải tranh hạng 3. Nhưng trên thực tế, Hà Lan vẫn bước vào trận đấu với đội hình chính rất mạnh và họ mở được tỷ số ngay phút thứ 3. Trung vệ Thiago Silva kéo ngã Arjen Robben và trọng tài người Algeria Djamel Haimoudi lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời phạt Thiago Silva thẻ vàng.

Robin Van Persie không hề bỏ qua cơ hội ghi bàn từ chấm 11m. Đấy chính là bàn thua thứ 100 của Brazil trên đấu trường World Cup xưa nay. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong pha phạm lỗi của Thiago Silva, trọng tài sai đến 2 chuyện, đều rất quan trọng. Một mặt, đấy là pha phạm lỗi bên ngoài vùng cấm (Robben cố gắng ngã trong khu vực 16m50). Mặt khác, đáng lẽ phải phạt thẻ đỏ Thiago Silva, vì anh là hậu vệ cuối cùng và anh đã ngăn cản đối phương ghi bàn.

Tiền đạo Van Persie mở tỷ số cho Hà Lan trên chấm 11m.

Tiền đạo Van Persie mở tỷ số cho Hà Lan trên chấm 11m.

Thế trận hoàn toàn "cởi mở". Các trận tranh hạng 3 ở đấu trường World Cup vốn dĩ luôn là như vậy. Đã thế, hàng thủ Brazil lại quá lỏng lẻo. Phút 17, Daley Blind ghi bàn thứ 2 cho Hà Lan. Kỳ này, "tội đồ" lại là một trung vệ khác trong đội hình Brazil: David Luiz. Cú đội đầu giải vậy của anh chẳng khác gì đường chuyền, đưa bóng thẳng đến Blind. Ống kính truyền hình lại bắt đầu ghi nhận những giọt nước mắt Brazil trên khán đài!

Vẫn như mọi khi, tiền đạo Brazil là một "thảm họa", cho dù đá chính ở trận này là Jo chứ không phải Fred. Trong khi đó, việc Paulinho, Ramires, Willian đồng loạt lấy chỗ của Bernard, Fernandinho, Hulk ở hàng tiền vệ có thể là nguyên nhân dẫn đến lối chơi rất rời rạc cho đội chủ nhà. Họ bị khán giả la ó chế diễu khi rời sân ở thời điểm giải lao. Hà Lan thì không nhuần nhuyễn như sự chờ đợi. Nhưng ít ra, các pha tấn công biên và các đường chuyền dài của họ đều có mục đích rõ ràng.

Robben trong vòng vây cầu thủ Brazil.

Robben trong vòng vây cầu thủ Brazil.

Trận đấu "xem được" về mặt diễn tiến, nhưng chất lượng chuyên môn thì phải nói là quá thấp! Trong suốt hiệp 2, các cầu thủ Brazil chỉ thể hiện được những nỗ lực cá nhân, hoàn toàn không có khả năng đe dọa cầu môn đối phương.

Chẳng những không kiếm nổi bàn gỡ danh dự, Brazil còn thua bàn nữa ở phút bù giờ. Georginio Wijnaldum ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Lan. Chưa bao giờ trong lịch sử, Brazil thủng lưới đến 14 bàn trong một kỳ World Cup như ở giải này.

Quang Trực

Tin cùng chuyên mục