Trò nghèo nguy kịch vì thận hư

Mỗi ngày trôi qua, em Đinh Quốc Sinh (18 tuổi, ở tổ dân phố 4, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn phải gồng mình chống chọi bệnh tật khi cả 2 quả thận đã hư nặng, 2 chân sưng phù, nước dịch không thoát ra được, tràn khắp cơ thể, lở loét thịt da.
Em Đinh Quốc Sinh

Hồi vào lớp 6, Sinh đã mắc bệnh thận; từ đó, gia đình phải chạy đôn chạy đáo tìm cách chữa trị cho em. Rồi cha em qua đời, mẹ con em lại tiếp tục những ngày tháng trong bệnh viện. 

Sức khỏe yếu nên việc học của Sinh bị đứt quãng để vào viện cấp cứu. 6 tháng nay, bệnh tình nặng hơn, em phải bỏ học để nằm viện. 

Tài sản trong nhà đã phải bán hết, nhưng cũng không giúp 2 quả thận của em khỏe lại. Chị Đinh Hà Thủy Tiên (cô giáo mầm non, chị ruột của Sinh) khẩn thiết: “Mong mọi người cùng chia sẻ, giúp đỡ để cứu lấy mạng sống em tôi!”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. 

Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục