Trường Sa mãi trong tim ta

Trường Sa mãi trong tim ta

Cảm nhận về biển đảo, về tinh thần chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và nhà giàn DK1 luôn là đề tài thân thiết, sinh động trong sáng tác văn học nghệ thuật trong thời gian gần đây.

Phát huy hiệu quả tốt đẹp của những chuyến đi trước, năm nay, vào giữa tháng 4 và đầu tháng 5, TPHCM đã cử các đoàn đại biểu đến thăm và động viên, chia sẻ với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ quần đảo Trường Sa và các nhà giàn. Bên cạnh đoàn đại biểu Quân – Dân – Chính – Đảng thành phố, còn có đoàn cán bộ văn hóa do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phụ trách cùng nhiều văn nghệ sĩ đến với Trường Sa.

Đây cũng là lần đầu tiên thành phố có một lực lượng văn nghệ sĩ đông đảo đến với quân dân nơi đầu sóng ngọn gió. Bằng rung động của trái tim, bằng tình yêu thiêng liêng dành cho biển đảo quê hương, các nghệ sĩ đã viết lên những dòng thơ, lời ca, ý nhạc cùng nhiều tác phẩm hội họa (tranh, ký họa).

Kết quả sau những chuyến đi Trường Sa trở về, đến nay các văn nghệ sĩ đã sáng tác được 51 ca khúc, 1 tác phẩm giao hưởng, 20 bài thơ, 5 tác phẩm văn xuôi, 2 bài vọng cổ, 1 kịch bản múa và trên 130 bức tranh ký họa chân dung chiến sĩ và đời sống biển đảo.

Mới đây, chương trình Trường Sa mãi trong tim ta tại Nhà hát truyền hình HTV có thể xem như một “báo cáo” sinh động, một đúc kết bước đầu của chuyến đi đầy nghĩa tình và nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Đội Sơn ca Nhà thiếu nhi quận 3 với tiết mục Em hát về Trường Sa, biểu diễn trong chương trình Trường Sa mãi trong tim ta.

Đội Sơn ca Nhà thiếu nhi quận 3 với tiết mục Em hát về Trường Sa, biểu diễn trong chương trình Trường Sa mãi trong tim ta.

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM, nhận định: “Có được thành quả hôm nay, chúng tôi xin cảm ơn Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các văn nghệ sĩ thành phố có được những chuyến đi thực tế giàu ý nghĩa này. Đặc biệt xin cảm ơn các đồng chí cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Chính cuộc sống gian khổ nhưng đầy lạc quan nơi biển đảo, sự kiên cường, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của các cán bộ, chiến sĩ hải quân đã trở thành chất liệu và nguồn cảm hứng tuyệt vời để các văn nghệ sĩ thành phố sáng tác ra những tác phẩm văn học nghệ thuật đầy hào khí và giàu tính hiện thực”.

Các nghệ sĩ cũng ý thức và nhận ra trách nhiệm của mình với quê hương, biển đảo nhiều hơn, sau những chuyến đi này và cảm nhận rõ hơn về vai trò “nghệ sĩ cũng là chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

Nhạc sĩ Thế Hiển xúc động: “Tôi đã từng đến thăm các chiến sĩ ở biên giới phía Bắc vào năm 1983 và các chiến sĩ đang chiến đấu tại chiến trường Campuchia vào năm 1986, nhưng chuyến đi lần đầu tiên đến Trường Sa năm nay để lại trong tôi cả sự kính phục lẫn ngưỡng mộ. Trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt giữa mênh mông biển trời, mà các chiến sĩ vẫn quyết tâm kiên trung bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Sau chuyến đi này, tôi đã có một bản đề nghị gửi lên lãnh đạo thành phố, đề nghị nên có “Tháng hướng về biển đảo” và năm sau thành phố nên tổ chức cho nghệ sĩ trẻ có chuyến đi thực tế đến với biển đảo để các em nâng cao trách nhiệm với xã hội và biết trân trọng nghề nghiệp của mình hơn”.

TÙNG KHANH

Tin cùng chuyên mục