“Điều gì đến cũng đã đến…” - đó là lời thở dài lan rộng khắp cộng đồng blogger Việt khi Yahoo! 360 chính thức có quyết định đóng cửa.
Người mở đường cho những “xóm làng ảo”
Với 5 năm thâm nhập thị trường Việt Nam, dù vẫn còn nhiều khiếm khuyết nhưng nhìn chung Yahoo! 360 đã góp phần dựng nên một cộng đồng mạng nhộn nhịp, tấp nập chưa từng có tại Việt Nam. Ra đời tiếp sau sự thành công của Yahoo! Messenger, Yahoo! 360 được cộng đồng hào hứng đón nhận. Những “xóm làng ảo” bắt đầu được dựng lên.
“Ra đường gặp blog, nhà nhà cùng blog”, ai cũng tranh thủ lập những trang blog cá nhân như một thương hiệu, một người phát ngôn của chính mình. Người ta chào cả cộng đồng qua những câu blast đơn giản, thăm hỏi nhau qua những Quick Comment, tâm tình cùng nhau qua những entry…
![]() |
Blogger xem lại “ngôi nhà” của mình |
Người Việt với tâm lý Á Đông vốn khép kín, bắt đầu cởi mở hơn và nhận ra nhu cầu cần được chia sẻ của mình. Blogger tâm sự cùng nhau những câu chuyện hằng ngày của bản thân họ, những câu chuyện tưởng chừng như vụn vặt, khó nói lại nhận được nhiều comment, chia sẻ và thế là họ gắn kết với nhau. Ở những “xóm làng” này không có phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác, chỉ cần có những “hàng xóm” biết lắng nghe, chia sẻ…
Blogger Thủy Tiên tâm sự: “Tôi, một phụ nữ lớn tuổi trong cộng đồng mạng Yahoo! 360... tôi bước vào ngôi nhà ấy ngây ngô như một “gã nhà quê”... Tôi bắt đầu thú đam mê viết lách của mình, có ngày viết hai đến ba entries, viết không mệt mỏi, viết tùy hứng... và đâm ra nghiện nó từ lúc nào không hay. Khó tin một người phụ nữ có công việc làm hẳn hoi với một chức vụ be bé ở một công ty, thế mà mở mắt ra đã mở máy, rồi tối khuya một mình lách cách với chiếc máy. Tự bao giờ, chiếc máy như một người bạn đồng hành, thương yêu...”.
Blog thỉnh thoảng mang lại những bất ngờ thú vị. Khi lang thang quanh những trang blog, có người lại ngờ ngợ “sao cái mặt này quen quen” và thế là sau những lời hỏi thăm, những người bạn cũ lại tìm ra nhau. Đối với những blogger có công việc liên quan đến việc viết lách, blog lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.
Blogger Khải Đơn chia sẻ: “Nhờ blog mà tôi quen biết được nhiều nhà báo nổi tiếng, chính những tâm tình, chia sẻ, hướng dẫn của họ đã giúp ích rất nhiều cho một sinh viên báo chí như tôi”. Không chỉ thế, những người tập tành viết lách cũng xem blog như một công cụ rèn luyện với đông đảo độc giả từ cộng đồng blog. Những cuốn sách bán chạy cũng xuất thân từ những entry như thế…
Cuộc “di cư” bận rộn
Người buồn bã, kẻ loay hoay chuyển nhà, có người vẫn cố níu kéo trong vô vọng… Blogger Demento tâm sự: “Bao nhiêu blogger gắng gượng nuôi dưỡng trang Yahoo! 360. Dù làng xóm tiêu điều, người người bỏ cửa nhà ly tán, chúng tôi vẫn đều đặn viết và đăng những entry bởi đó là một thói quen trong cuộc sống, như mỗi sáng dậy chạy một vòng bờ hồ...”.
Càng gần đến ngày đóng cửa, hàng loạt công cụ giúp “chuyển nhà” từ Yahoo! 360 đều đã được giới thiệu. Mặc dù Yahoo đã cung cấp dịch vụ Yahoo! 360 Plus giúp blogger tái định cư, tuy nhiên, mọi người đa phần di cư sang khu “tái định cư” chỉ để bảo toàn số entry và comment mà mình tích lũy được. “Xóm giềng” mỗi người mỗi ngả. Những người yêu viết lách thì chọn Multiply, Wordpress, Blogspot... Người có xu hướng kết nối bạn bè thì chuyển sang dùng Facebook, Cyworld, Hi5…
So về tính năng, Yahoo! 360 không thể cạnh tranh được với những mạng xã hội khác như Facebook, Wordpress… đó cũng chính là lý do mà Yahoo quyết định đóng cửa nó. Nhưng với người Việt vốn không đòi hỏi cao về kỹ thuật, sự đơn giản, gần gũi của Yahoo! 360 đã trở thành một phần quá đỗi quen thuộc với họ, giống như căn nhà tranh thân thương vẫn ấm cúng hơn so với những biệt thự cao sang, tiện nghi… Một số ít blogger vẫn chưa quyết định chuyển đi đâu, vì chờ đợi xem “hàng xóm” của mình định cư ở đâu mà dọn đến. Họ vẫn chờ đợi, chờ đợi một cộng đồng mới có thể mang lại cái cảm giác thân thương mà Yahoo! 360 đã để lại trong họ...
MAI BỬU HOÀNG HƯNG
Các tin, bài viết khác
-
Hưởng 100% lương khi thử việc
-
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thăm, chúc tết các cơ sở cai nghiện ma túy
-
Từ nay đến tháng 5-2021, ít có khả năng xuất hiện bão
-
Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết Công an TPHCM và Quân khu 7
-
Đường phố Hà Nội “thay áo mới” chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII
-
“Nhộn nhịp” xe dù, bến cóc
-
Tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương
-
Sẻ chia cùng sinh viên nghèo
-
Gần 3.000 trường hợp bị tước giấy phép lái xe
-
Những cuộc tất niên mờ ảo