Tứ kết Cúp quốc gia – Vinakansai Cement 2006

  • Mitsustar Haier Hải Phòng – HP.HN 0-1: Xứng đáng

Không thực sự quyết tâm nhưng lối chơi hợp lý đã giúp HP.HN vượt qua M.H.HP 1-0 ngay tại Lạch Tray để có mặt ở bán kết Cúp quốc gia 2006.

Tứ kết Cúp quốc gia – Vinakansai Cement 2006 ảnh 1
Das Silva (áo trắng, HPHN) trong pha tấn công trước hàng hậu vệ M.Hải Phòng.

Cả M.H.HP và HP.HN đều tung ra đội hình mạnh nhất, tuy nhiên cái nắng miền Bắc khiến cho cả hai đều không thể đẩy cao tốc độ của trận đấu. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, HP.HN với chiến thuật phòng ngự - phản công đã chiếm lợi thế bởi họ không phải trải sức trên khắp mặt sân nhưng vẫn có được sự sắc sảo nhờ bộ đôi tiền đạo Das Silva – Dos Santos chơi rất năng động và sáng tạo.

Nhường khu trung tuyến cho đối thủ, HP.HN chấp nhận chịu trận và tính toán ấy của HLV Vương Tiến Dũng đã đúng khi Das Silva lẻn xuống rất nhanh ghi bàn thắng bằng cú sút sệt vào góc xa ở phút thứ 12.

Bị thủng lưới, M.H.HP gắng gượng tấn công và dù thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn đối thủ nhưng các chân sút đất Cảng không sao tiếp cận được khung thành của thủ môn Essele bởi hàng thủ của HP.HN được tổ chức rất kín kẽ.

Loay hoay suốt hiệp 1, M.H.HP chỉ có được 1 cơ hội ngon ăn duy nhất ở phút 27, nhưng tiếc cho họ là tiền vệ Abbadalla lại dứt điểm thiếu chính xác dù khung thành chỉ cách anh chưa đến 15m.

Sang hiệp 2, hầu hết các cầu thủ trên sân, đặc biệt là phía đội chủ nhà đều xuống sức rõ rệt. Và cũng như hiệp 1, kịch bản chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn lại tái diễn. Lợi thế ấy giúp M.H.HP dồn ép đối thủ nhưng các cầu thủ chủ nhà không một lần có được đường chuyền thuận lợi cho đồng đội và các pha tấn công của họ luôn gặp bế tắc. Đánh biên không xong, tấn công trung lộ cũng không thực hiện nổi và dù đã tung cả Tostao vào sân, nhưng những gì mà M.H.HP thể hiện trong hiệp 2 chỉ là những cú sút xa mang tính đe dọa…

Ngược lại, các pha phản công của HP.HN với sự tinh quái của Das Silva luôn đem đến sự nguy hiểm cho khung thành M.H.HP. Nếu như Faldiha nắn nót hơn ở 2 tình huống trong hiệp 2 thì có lẽ HP.HN đã có bàn thắng thứ 2…

Dù vậy, 1 bàn thắng cũng đủ để HP.HN lần đầu lọt vào bán kết Cúp quốc gia và đây là cữ dượt tốt giúp thầy trò HLV Vương Tiến Dũng thêm tự tin cho chặng cuối của mặt trận chính là V-League 2006!

  • Sân Long An: GĐT.LA – TMN.CSG 2-0: Dấu giày Carlos

Quyết tâm giành chiến thắng của đội chủ nhà thể hiện rất rõ khi ông Calisto tung ra sân đội hình mạnh và đầy đủ nhất của mình, trong khi phía đội khách Thép – Cảng lại thể hiện tinh thần “đá cho xong” khi “đủng đỉnh” suốt cả trận đấu, ngay cả khi họ bị thua bàn.

Tứ kết Cúp quốc gia – Vinakansai Cement 2006 ảnh 2
Tiền đạo Carlos (GĐT.LA) mở đợt tấn công xuống phần sân TMN.CSG.

Với đội hình mạnh nhất của mình nên Gạch nhanh chóng chiếm lĩnh trận đấu. Thế nhưng, trên mặt sân khá trơn do cơn mưa nhỏ trước giờ bóng lăn khiến cho lối chơi phối hợp của họ không thể đem lại hiệu quả cần thiết. Mặt khác, khi đội khách chủ động chơi phòng ngự, cầm bóng chắc và kèm người chặt nên các đường tấn công của đội chủ nhà nhanh chóng bị chận đứng. Phải đến phút 23, GĐT.LA mới có tình huống nguy hiểm đầu tiên nhưng cú đánh đầu bật đất kỹ thuật của Carlos đi vọt xà.

Thế nhưng chỉ 1 phút sau, chính Carlos là người tạo dựng nên cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà khi anh đi bóng mạnh mẽ vào vòng cấm địa buộc hậu vệ Thép – Cảng phải truy cản từ phía sau. Chính Carlos đã thực hiện thành công quả phạt đền sau đó mở tỷ số 1-0.

Trận đấu không vì thế hấp dẫn hơn bởi chính đội khách trong thế thua bàn lại chẳng có ý muốn tấn công gỡ hòa cộng với điều kiện thi đấu không tốt nên hiệp một không còn mấy pha bóng đáng xem.
Sang hiệp hai, Gạch vẫn tỏ rõ ý đồ ghi thêm bàn thắng khi duy trì hàng tấn công với những tên tuổi sáng giá nhất. Tuy nhiên, như hiệp một, khả năng phối hợp của họ vẫn không tốt cho dù cặp tiền đạo anh em Rodriguez cũng như 2 tiền vệ Tài Em – Minh Phương hoạt động khá năng nổ. Dù không vừa ý nhưng cuối cùng thì các CĐV GĐT.LA cũng được vui vẻ thêm một lần nữa ở phút 68. Tiền đạo Carlos - người bị treo giò 3 trận tại V-League- đã tiếp tục góp công lớn khi anh phá bẫy việt vị rồi chuyền cho người em Antonio ghi bàn thứ hai của trận đấu.

Một trận cầu buồn tẻ trong sự thụ động của đội khách cũng như sự yếu kém về chuyên môn của các trọng tài biên cuối cùng đã kết thúc với tỷ số 2-0 và 6 thẻ vàng (4 cho Thép – Cảng). GĐT.LA lần thứ 2 liên tiếp có mặt tại vòng bán kết của Cúp quốc gia là kết quả hợp lý. 

Hiếu Hường - Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục