Tuyển Pháp: Đoàn kết vượt qua khó khăn

Người Pháp cần một “vượt thoát” khỏi những vết thương, những chấn động tinh thần và cảm giác bức bối có thể cảm nhận được trên khắp đất nước sau vụ tấn công khủng bố hồi cuối tháng 11. Đêm trước trận chung kết EURO 2016, đội trưởng Hugo Lloris thừa nhận là tuyển Pháp đã biến đau thương thành hành động để từ vực thẳm thất bại ở World Cup 2010 vươn mình đến vinh quang năm 2016

Người Pháp cần một “vượt thoát” khỏi những vết thương, những chấn động tinh thần và cảm giác bức bối có thể cảm nhận được trên khắp đất nước sau vụ tấn công khủng bố hồi cuối tháng 11. Đêm trước trận chung kết EURO 2016, đội trưởng Hugo Lloris thừa nhận là tuyển Pháp đã biến đau thương thành hành động để từ vực thẳm thất bại ở World Cup 2010 vươn mình đến vinh quang năm 2016

Hậu vệ Bacary Sagna.

Trong cuộc họp báo trước trận chung kết, hậu vệ Bacary Sagna không ngẫu nhiên nhắc đến trại tập huấn của tuyển Pháp ở Nam Phi năm 2010: “Knysna vẫn là một trong những sự kiện đáng sợ nhất của bóng đá Pháp” – đó là nơi các tuyển thủ Pháp nổi loạn chống lại HLV Raymond Domenech khiến Nicolas Anelka bị đuổi về nhà trong ô nhục, dẫn đến bản án treo giò Patrice Evra, vụ điều tra của quốc hội và tệ nhất là đội tuyển đánh mất lòng tin từ công chúng.

Tất cả những vết thương đó giờ đã được chữa lành khi tuyển Pháp vươn mình vào đến chung kết. Sagna nói: “Chúng tôi rõ ràng đã phạm sai lầm. Chúng tôi kéo bóng đá Pháp xuống đến điểm thấp nhất, và cho thế giới thấy bộ mặt đang xấu nhất của bóng đá Pháp. Phải mất rất nhiều công sức và rất nhiều khó khăn để cải thiện hình ảnh của chúng tôi sau đó. Bây giờ, 6 năm trôi qua, chúng tôi đã trở lại. Chúng tôi muốn đặt một nụ cười trên khuôn mặt của người dân Pháp. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng tôi đang cố gắng để xây dựng cho tương lai".

Bất kể những bi kịch diễn ra sau đó (va chạm với phóng viên ở EURO 2012, vụ clip sex của Karim Benzema, những cáo buộc phân biệt chủng tộc), đội bóng của Didier Deschamps đã vuột qua những lời chỉ trích để chứng tỏ mình xứng đáng vào chung kết ở Stade de France. Hugo Lloris nói: “Chúng tôi đã có một số thời gian rất khó khăn trong năm nay, ngoài đời là cuộc tấn công khủng bố bi thảm, trong bóng đá là những xung đột cá nhân hiếm khi gặp phải. Nhưng chúng tôi thậm chí còn tự hào hơn khi vào sân để cảm nhận được toàn bộ dân chúng Pháp hậu thuẫn cho mình, để cảm thấy hạnh phúc này được chia sẻ giữa các cầu thủ và người Pháp. Điều đó mang lại cho chúng ta sức mạnh và tình yêu. Người Pháp thực sự cần chiến thắng để thoát ra khỏi vấn nạn đời thường, và thể thao tự thân mang đến sức mạnh khi đoàn kết mọi người”

QUANG TRẨN

Tin cùng chuyên mục