Tuyển sinh lớp 1 năm nay không giải quyết cho học sinh (HS) ngoài quận, huyện song vẫn du di cho các trường hợp xin từ phường này chuyển sang phường khác trong cùng quận. Một tháng nữa, tất cả các trường tiểu học sẽ đồng loạt công bố danh sách tuyển sinh lớp 1 cũng là một tháng các bậc cha mẹ xin cho con học trường trái tuyến ăn ngủ không yên.
Nộp đơn “cầu may”
“Nhà ở quận 9 nhưng tôi công tác ở quận 1, ông xã tôi làm ở quận 3. Nếu theo sự sắp đặt HS ở phường nào học trên địa bàn phường đó thì chúng tôi sẽ đưa đón con như thế nào khi nhà chỉ có hai vợ chồng? Làm sao “đua” kịp với thời gian chạy từ quận 1 về quận 9 để rước cháu? Nghĩ đến tình cảnh đó là bắt buộc chúng tôi phải chạy thôi”, chị Thanh Xuân bức xúc kể lý do “chạy trường” chính đáng của mình. Hồ sơ trái tuyến chị đã nộp nhưng lòng vẫn lo vì trường hợp xin học này ngoài tuyến khác quận.
Phụ huynh xếp hàng mua đơn tại Trường Trung học Lạc Long Quân, quận 11. Ảnh: TRẦN HÙNG
Vì những lý do chính đáng không ai đưa đón hay lý do hết sức cảm tính như “ái mộ” cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy của trường nào đó mà PHHS không hài lòng với sự sắp xếp phân tuyến của ngành GD-ĐT. Thế là chạy đi tìm ngôi trường mơ ước! Theo nguyên tắc, sau khi nhận hết HS như kế hoạch, hội đồng tuyển sinh trường mới xét và giải quyết nhận thêm ngoài tuyến khác phường. Tuy rằng một số quận như quận 3, quận 5, quận 11 … có ưu tiên cho HS có hộ khẩu trong quận, có cha mẹ là cán bộ công chức đang công tác ở quận, nhưng không phải ai xin cũng đều toại nguyện.
Trường TH Minh Đạo (quận 5) được Phòng GD giao chỉ tiêu tuyển 315 HS vào lớp 1 gồm 8 lớp, trong đó 7 lớp học bán trú và 1 lớp tăng cường tiếng Pháp. Trường tuyển trẻ thuộc hai phường 11 và 12. Thế nhưng, nhiều trẻ có hộ khẩu tận phường 1, phường 2 cũng được PHHS “xin” về Trường Minh Đạo vì tin tưởng chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất của trường. Trường càng được tiếng, công tác tuyển sinh càng vất vả.
Bà Lê Thị Ngọc Điệp, Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), kể: “Mặc dù đã được thông báo là không nhận HS trái tuyến, ngoài tuyến nhưng trong những ngày này, nhiều PHHS có hộ khẩu tại quận Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 1 quan tâm hỏi thông tin và tìm mọi cách để xin cho con về trường. Đó cũng là nguyện vọng chính đáng của PHHS vì muốn cho con học tại cơ sở gần nhà, cơ quan làm việc của bố mẹ.
Thực tế, có nhiều trẻ có cha mẹ làm việc tại đài truyền hình, hoặc hộ khẩu ở phường 22 quận Bình Thạnh, vừa qua khỏi cầu Thị Nghè đã đến trường nhưng cũng phải đi ngược về đúng trường đã phân tuyến. Vì vậy, có nhiều PHHS vẫn biết đơn xin học của con họ có đến 90% là không được nhận nhưng vẫn cứ nộp để hy vọng cầu may được vào trường”.
Vẫn phải chuẩn bị cho trẻ tại địa phương
Một giáo viên từng là chuyên viên của phòng GD, nhiều năm làm công tác tuyển sinh ở một quận trung tâm cho biết: “Thực tế tuyển sinh nhiều năm trước cho thấy, PHHS “chạy” là vì nguyện vọng chính đáng muốn cho con vào học cơ sở tốt, chất lượng cao. Nếu mặt bằng các trường chất lượng như nhau thì không xảy ra tình trạng “nơi tuyển không hết, nơi lần không ra”. Trên địa bàn quận 5, những trường như TH Huỳnh Mẫn Đạt thường chỉ tuyển đủ chỉ tiêu sau khi các trường điểm tuyển sinh xong, HS không vào được các trường này mới quay về đăng ký vào trường từ giữa tháng 7".
Dù ngành GD – ĐT thắt chặt tuyển sinh ngoài tuyến trái quận, nhưng PHHS cũng… tìm ra con đường học trái tuyến hợp pháp bằng cách cho con em dự khảo sát kỳ thi tăng cường tiếng Pháp (TCTP). Hồ sơ được phát hành cho tất cả đối tượng HS không phân biệt trái tuyến (khác quận hay khác phường). Tuy nhiên, toàn TP chỉ có 5 trường tiểu học có chương trình này: Kết Đoàn (quận 1); Lương Đình Của (quận 3); Minh Đạo (quận 5); Bông Sao (quận 8); Trần Quốc Toản (quận Tân Bình). Nhu cầu nhiều, chỉ tiêu ít nhưng PHHS vẫn hăm hở đăng ký cho con dự thi. Trường TH Lương Định Của, quận 3 chỉ có 1 đến 2 lớp TCTP nhưng số HS đăng ký rất đông, trong đó có nhiều PHHS từ quận 8, quận 10 đến nộp hồ sơ.
Nhiều năm làm công tác tuyển sinh lớp 1, ông Lê Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường TH Minh Đạo quận 5 - cảnh báo: “Mỗi mùa nhập học, tôi đều chứng kiến cảnh nhiều PHHS bị “hỏng chân” vì cứ lo “chạy” cho con vào trường điểm, bỏ hẳn trường tại địa phương. Đến lúc tên HS rớt khỏi danh sách ngoài tuyến thì cánh cửa trường trong tuyến cũng đóng luôn, trẻ bơ vơ không còn chốn quay về. Để con có chỗ học, thiết nghĩ PHHS nên chuẩn bị hồ sơ cho trẻ tại địa phương”.
D.DOANH – T.HÀ