Ước mơ của cậu học trò nghèo

Ước mơ của cậu học trò nghèo

Hai lần đoạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, song ước mơ vào đại học của em Nguyễn Ngọc Yên, lớp 12C Trường THPT Triệu Phong, Quảng Trị xem ra khó thành hiện thực vì...

Ước mơ của cậu học trò nghèo ảnh 1

Yên và mẹ

Sinh ra, Yên đã không thấy mặt cha. 18 năm nay, hai mẹ con dựa vào nhau mà sống. Cũng ròng rã 18 năm, người mẹ tảo tần ấy mới dành dụm đủ số tiền mua cho Yên một chiếc xe đạp cũ. “Nhiều lúc thấy con đẩy xe về nhà mà chảy nước mắt, tiền cho con sửa xe cũng không có”, mẹ của Yên - chị Vân - ngậm ngùi.

Cô Nguyễn Thị Hoài, Hiệu trưởng Trường THPT Triệu Phong, nơi Yên đang theo học, cho biết: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, suốt gần 3 năm học vừa qua, Yên không một lần nghỉ học. Em luôn đi học sớm, nhằm đề phòng xe hư. Liên tiếp 11 năm qua, Yên đều đạt học sinh giỏi và tiên tiến. Đặc biệt, em 2 lần đoạt giải thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý”.

Còn mẹ của Yên cho biết: “Tui làm 3 sào ruộng lúa, nhưng ruộng xấu, mỗi năm chỉ đủ ăn chừng 4 tháng. Tui làm thêm nghề hái chổi (cây chổi mọc ở những đồi cát trắng dùng để bó chổi), đem về chia thành nhiều bó nhỏ, mỗi ngày được chừng 20 bó, bán trên dưới 50.000đ. Số tiền này đủ cho 2 mẹ con sinh sống trong ngày.

10 năm qua, để trang trải tiền học phí và sách vở cho Yên, tui đã vay hơn 12 triệu đồng, đến nay vẫn chưa trả hết. Nếu cháu vào đại học thì lấy tiền đâu ra mà ăn học?”.

“Em ước ao đi học đại học, trở thành thầy giáo để sau này về dạy cho các em ở trường làng”, Yên thổ lộ. Thấy Yên cầm hồ sơ dự thi đại học, hết vào nhà, lại ra sân (chỗ chị Vân ngồi bó chổi), chị Vân ứa nước mắt: “Thương con nhưng biết mần răng?”.

HÀ LINH (SGGP-12G)

Tin cùng chuyên mục