Về vụ “Có hay không việc xà xẻo bữa ăn học sinh?”- Thêm nhiều đề nghị làm sáng tỏ sự việc

Phụ huynh bức xúc
Về vụ “Có hay không việc xà xẻo bữa ăn học sinh?”- Thêm nhiều đề nghị làm sáng tỏ sự việc

Sau khi Báo SGGP đăng bài “Có hay không việc xà xẻo bữa ăn học sinh?” (ngày 5-1-2010) phản ánh những khuất tất trong thu chi tài chính ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh, nhiều phụ huynh học sinh, giáo viên trường đã tiếp tục tố cáo thêm những lem nhem trong cấp phát tiền trợ cấp của học sinh…

Học sinh Trường PT Dân tộc nội trú dùng bữa trưa tại trường.

Học sinh Trường PT Dân tộc nội trú dùng bữa trưa tại trường.

Phụ huynh bức xúc

Bà Hoàng Thị Vỹ, phụ huynh của cựu học sinh Đ.Th.Th.Th., cho biết: “Con tôi học tại đây từ năm 2003-2006 nhưng không năm nào được lãnh tiền học bổng hè như quy định của nhà nước. Số tiền này rơi vào túi ai?”.

Một số cựu học sinh của trường (M.Th.Th., T.T.H.A., D.Th.T., V.Th.H…) đang là sinh viên các trường ĐH, CĐ tại TPHCM và Đồng Nai đã gửi thư tập thể phản ánh việc chính các em đã từng phản ánh lên ban giám hiệu những bức xúc như việc đồ ăn bị bớt xén, không đạt chất lượng, có mùi ôi thiu… Rồi chuyện người phụ trách bếp ăn không chỉ “đội” giá lên để hưởng phần chênh lệch trong tiền ăn mà còn khai khống trong thực đơn của các em để lấy tiền… Song mọi chuyện đã bị dìm trong quên lãng.

Trong những vấn đề học sinh cũ phản ánh, kết luận số 174 ngày 19-5-2008 của Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai, cũng đã công nhận giai đoạn 2003-2007 nhà trường đã trích từ nguồn học bổng của học sinh sang quỹ khuyến học hơn 1 tỷ đồng (chuyển sai nguyên tắc), trong đó chi  hơn 240 triệu đồng dành cho tiếp khách, khen thưởng giáo viên, ôn thi cao học…

Bà Hoàng Thị Vỹ cho biết: “Chúng tôi có thể bỏ qua việc chuyển sai nguyên tắc vì cũng có khoản chi cho học sinh nhưng số tiền thanh tra công nhận trường chi sai nguyên tắc cần phải trả lại cho học sinh vì đây là học bổng của các em”.

Bà Phạm Thị Hải, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai, cho biết, sở đã liên hệ với Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai để nắm thêm tình hình. Dự kiến sang tuần tới sở sẽ tổ chức họp báo, trong đó mời những cá nhân, tập thể có liên quan cùng dự để giải quyết vụ việc.

Quá tùy tiện

Theo quan điểm của đại diện Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, việc giao cho một cá nhân làm bếp trưởng đứng ra nhận toàn bộ học bổng hàng tháng của học sinh, rồi tự đi chợ, nhập hàng là quá tùy tiện. Thậm chí thanh tra đã từng kết luận vị bếp trưởng này có vi phạm tài chính, kê khống tiền ăn của học sinh mà hiệu trưởng vẫn tiếp tục làm lơ là điều vô lý. Trước đó, vì chi học bổng sai nguyên tắc, hiệu trưởng cũ của trường này đã bị cảnh cáo và chuyển sang trường khác làm phó hiệu trưởng. Thế nhưng, sau đó lại đưa chú của người này về làm hiệu trưởng. Vì vậy, sự việc lại càng phức tạp hơn khi giải quyết tiếp nối dính dáng đến cả thế hệ trước.

Học bổng là tiền ăn cho các cháu đã bị chi sai nguyên tắc, lại còn bị bớt xén, kê khống thì suất ăn của các cháu ngày càng teo tóp thử hỏi bữa ăn của các cháu còn bao nhiêu? Số tiền kê khai chênh lệch mỗi ngày với số lượng khoảng 400 học sinh là không nhỏ, vậy số tiền đó đã đi về đâu? Cần phải làm rõ để bảo vệ quyền lợi những người dám lên tiếng phản ánh vì quyền lợi học sinh.

Văn phòng luật sư Phan Thiên Vượng (Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) đã có công văn gửi Ban Giám hiệu Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai đề nghị xem xét trường hợp xử lý kỷ luật lao động đối với cô Bạch Thị Mai. Theo luật sư Phan Thiên Vượng, Trưởng văn phòng, Quyết định 156/QĐ ngày 9-10-2009 “Thi hành kỷ luật lao động” với hình thức “chuyển cô Mai từ nhân viên cấp dưỡng sang làm việc lao công vệ sinh khu nội trú” do Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai ký là trái luật lao động và không thấu tình, đạt lý… Cô Bạch Thị Mai là một trong những người tố cáo những khuất tất ở bếp ăn tập thể của Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai.

Lê Linh – Tiến Đạt

  • Thông tin liên quan:

- Có hay không việc xà xẻo bữa ăn học sinh?

Tin cùng chuyên mục