Vợ chồng già bệnh tật nuôi 3 cháu nhỏ

Vợ chồng ông Trần Ngọc Nhựng (67 tuổi) và bà Trần Thị Mai (63 tuổi) là hộ nghèo nhất ở xóm. Chồng mắc bệnh xoang mạn tính, phải phẫu thuật cắt bỏ một phần hốc mũi, vợ bị thoái hóa cột sống, đôi mắt mờ dần nhưng không có tiền chữa trị, còn phải nuôi 3 đứa cháu thơ dại.
Vợ chồng già bệnh tật nuôi 3 cháu nhỏ

Vợ chồng ông Trần Ngọc Nhựng và bà Trần Thị Mai là hộ nghèo nhất ở xóm 2 Trà Du (thôn Hội An, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định). Trong ngôi nhà tường vách chằng chịt những vết nứt vỡ, bà Mai kể: chồng bà mắc bệnh xoang mạn tính đến nay đã 30 năm, phải phẫu thuật cắt bỏ một phần hốc mũi. Bản thân bà Mai lâu nay bị thoái hóa cột sống, đôi mắt mờ dần nhưng không có tiền chữa trị. Trong khi đó, 2 vợ chồng già bệnh tật hiện còn phải nuôi 3 đứa cháu thơ dại (ảnh) của người con gái út lấy chồng xa. 

Con trai đầu của ông bà là anh Trần Văn Sơn (34 tuổi), trước đây vào TPHCM bán vé số, sau đó theo bạn bè ra đảo Phú Quốc đi biển rồi mất tích, không liên lạc gì về gia đình. Người con gái út là chị Trần Thị Nga (31 tuổi) lấy chồng ở Hà Tĩnh. Chồng chị Nga đang bị bệnh u não nên hoàn cảnh rất khó khăn. Thấy con gái quá nghèo khổ, còn phải lo chữa bệnh cho chồng, vợ chồng bà Mai đưa 3 đứa cháu (6-10 tuổi) về nuôi nấng.

“Gần đây, hai mắt tôi cứ mờ dần, đi lại làm lụng rất khó khăn. Hiện cả nhà chỉ trông chờ vào tiền trợ cấp cho người khuyết tật của chồng tôi (740.000 đồng). Ngày qua ngày khi đói khi no, rất khổ. Có hôm tôi phải đi xin cơm, rồi vay mượn của hàng xóm thì mới đủ nuôi cháu, chăm bệnh cho chồng”, bà Mai kể với giọng buồn bã. 

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, số 432-434 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263.

Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-59.

Tin cùng chuyên mục