Bản người Thái vốn dĩ bình yên bỗng tai họa bất ngờ ập tới, buổi sáng ngày 7-10, 19 em nhỏ bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) đã chìm trôi theo dòng sông mãi mãi không về. Chúng tôi đã vượt hơn 150 cây số từ Vinh lên chia sẻ nỗi đau thương tột cùng với bà con Chôm Lôm.
- Kinh hoàng nơi bản vắng
Di vật các nạn nhân.
Ông “Pò Lai” 56 tuổi, người sống sót trên chuyến đò định mệnh sáng ngày 7-10 chưa hết bàng hoàng kể lại: “Vào khoảng 6 giờ 10 phút, tôi ra bến đò chờ tiếp theo cập bến. Lúc này có khoảng 40 người chủ yếu là lũ nhỏ đi học cũng đang chờ, anh Lô Văn Nghiệp thay cha là Lô Văn Phong lái đò. Các cháu vào thuyền nhưng đông nên một số cháu đã bước ra, anh Nghiệp nói: “Cứ vào đi, nếu không đi chuyến này thì chuyến sau đi tiếp nữa”.
Các cháu sợ chậm học đã thi nhau lên thuyền. Thuyền vẫn lao ra giữa sông thì cần lái bị gãy, mũi thuyền tự quay mũi, lao nhanh xuống vùng quẩn xoáy, bọn nhỏ hoảng loạn dồn xuống phía sau lái. Thuyền chìm dần từ phía sau, bọn nhỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Thấy vậy, tôi lặn xuống giữa dòng nước quẩn, cởi bỏ áo rồi túm hai đứa, mỗi đứa một chân đẩy vào bờ. Tui đẩy được ba đợt được khoảng năm đứa thì kiệt sức đành phải bơi vào bờ, một số cháu khác tự bơi vào.
Tôi chợt nghĩ đến đứa cháu ngoại là Lương Văn Hùng đang học lớp 8, nhìn xuống chỗ “mỏ tôm”, tất cả đã chìm nghỉm. Một chiếc thuyền của người dân bản Phiêng Khư đi lên kịp cứu được một cháu gái lúc đó đang nổi chiếc cặp xách lên, sau này mới biết là cháu Lộc Thị Thúy, chiều qua chỉ mới tìm thấy mỗi cháu Ngân Quốc Hùng trôi xuống tận xã Châu Khê, còn cháu tui... đau lòng lắm...!
Chúng tôi ngồi thuyền qua sông, nhìn dòng nước đục ngầu nơi vùng xóay quẩn mà thấy rùng mình. Hai bên bờ sông, hàng trăm người đang ngóng chờ đợi tin từ những chiếc thuyền rạch nước tìm kiếm từ suốt hôm qua tới nay.
Tối qua trời đổ mưa đành phải gián đoạn cuộc tìm kiếm. Ông Lộc Minh Tỵ đôi mắt quầng thâm do suốt cả ngày và tối hôm qua không ngủ đưa danh sách 19 cháu thiệt mạng và đang mất tích: Có 14 em trai, 5 em gái trong đó, ba cháu đang học lớp 9, ba cháu lớp 7, sáu cháu đang học lớp 8, có bảy em ở tuổi 11, ba em tuổi 12, sáu em 13 tuổi và ba em 14 tuổi.
Tang thương nhất là gia đình anh Lương Văn Mại, có hai con gái cùng ra đi là cháu Lương Thị Loan, sinh 1995 đang học lớp 6C và Lương Thị Anh (1994), lớp 7B; gia đình anh chị Lộc Văn Xuân và Lộc Thị Hà có hai cháu là Lộc Thị Hợp (1993), đang học lớp 8A, Lộc Thị Trang (1995), lớp 6A. Gia đình anh Lương Văn Phòng có hai cháu là La Thị Thúy và La Thị Ngân đều đang học lớp 9 và lớp 7. “Cả bản có tổng số 77 em đang học cấp hai nay đã mất đi 19, đau xót lắm. Từ khi tới đây lập bản dựng mường tới nay chưa thấy nỗi đau nào lớn như nỗi đau này” – ông Tụy nói.
Tôi đến nhà anh Lộc Văn Xuân. Chị Hà, mẹ của hai chị em Lộc Thị Hà và Lộc Thị Trang đang mất tích, đang quằn quại bên đống quần áo sách vở của con ngay giữa nhà.
Anh Xuân đang ôm trong mình xấp giấy khen học sinh tiên tiến của cháu Trang, anh nói trong dòng nước mắt: “Nó học giỏi lắm, từ cấp một đến nay năm nào nó cũng đạt học sinh giỏi trường, giấy khen nó đây nhiều lắm. Chị Xuân cũng nấc lên nghẹn ngào: “Hai chị em nó đi học sớm chìm xuống nước mà không có hột cơm nào, nhà nghèo nhưng thấy chúng nó ngoan, học giỏi nên vợ chồng tự nhủ cố gắng cho chúng nó học lên cấp ba, vậy mà bây giờ”... chị ngã gục trên chiếu.
Chị Lô Thị Xuân hình như nước mắt cũng đã khô cạn khóc thương hai đứa con gái Loan, Anh đang chìm dưới đáy sông: Chị thều thào: “Đây còn mũ ca lô, áo, dép, khăn đỏ mới mua cho hai chị em chưa kịp dùng chúng đã bỏ lại...hai con ơi...!”.
- Tấm lòng của chín bản mười mường
Đại diện các tổ chức, đoàn thể thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ chìm đò ở Nghệ An.
Ông Lộc Minh Tỵ, trưởng bản cho biết, bản Chôm Lôm có 159 hộ, 780 khẩu, chia làm 7 đội, đội 4 có 7 em đang mất tích nhiều nhất bản.
Tối qua cả bản thức trắng. Bà con trong bản, bản dưới mường trên nghe tin dữ đã đến chia sẻ nỗi đau với bản Chôm Lôm.
Ông Doãn Anh Thơ, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân nghe tin đã gọi điện chia buồn với nhà trường, huyện, xã, bản. Sáng 8-10, đích thân Thứ Trưởng Bành Tiến Long vào chia buồn và mang theo số tiền hỗ trợ các gia đình nạn nhân 25 triệu đồng, trong đó mỗi gia đình có hai nạn nhân 3 triệu đồng, Sở GD-ĐT Nghệ An cũng hỗ trợ mỗi gia đình bị nạn 1 triệu đồng, riêng ba gia đình có hai nạn nhân mỗi gia đình 2 triệu đồng.
Ông Nguyễn Đình Chi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhiều ban ngành, đoàn thể đã trực tiếp lên Lạng Khê, Chôm Lôm chỉ đạo việc tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích; thăm hỏi động viên và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 4,5 triệu đồng và 20kg gạo riêng mỗi gia đình có hai nạn nhân 10 triệu đồng. Ngoài lực lượng tìm kiếm của huyện, xã, Sở GT-VT đã huy động thêm 13 người thợ lặn giỏi ở xã Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) lên hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân và chỉ thị cho lực lượng các huyện chốt chặn suốt dọc sông từ Con Cuông đến Đô Lương. Nhưng nỗ lực tìm kiếm, vẫn chưa có kết quả. Cho đến chiều ngày 8-10 vẫn chưa tìm được thêm thi thể nào của những người mất tích.
Bài học đắm đò gây hậu quả nghiêm trọng ở một số đò ngang không phải là lần đầu ở Nghệ An. Cần làm rõ trách nhiệm của những người quản lý về lĩnh vực này.
PHƯỚC - CƯỜNG - CHÂU
Danh sách 19 học sinh (đều học tại Trường THCS Lạng Khê) bị nạn vụ chìm đò tại bến Chôm Lôm: |