Bà Đặng Thị Nài (83 tuổi-thôn Đức Sơn, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới) có chồng là liệt sĩ thời chống Pháp và con trai đầu là liệt sĩ chống Mỹ đã phải chịu một cuộc sống khổ cực trong vòng 5 năm qua do sự ngược đãi của vợ chồng người cháu nội Trần Chí Hiếu (làm ở Công ty Xăng dầu Quảng Bình) và Nguyễn Thị Hiền (giáo viên dạy Anh văn cấp II tại huyện Quảng Ninh).
Bà Nài bị hành hung thâm tím mặt mày, gãy chân, chấn thương nhiều phần cơ thể dẫn đến tử vong.
Vợ chồng Hiếu-Hiền lập gia đình nhưng không có nhà ở nên bà Đặng Thị Nài cho về ở chung nhưng Hiếu-Hiền không những không cảm ơn mà thường xuyên to tiếng với bà Nài. Tuy là nhà của bà nội nhưng Hiếu-Hiền giành toàn quyền sử dụng ngôi nhà, không cho bà Nài nấu ăn, không cho dùng điện nước, không cho dùng nhà vệ sinh, ngăn riêng một căn phòng bé xíu 5m2 bắt bà Nài ăn, ở sinh hoạt trong đó.
Nhiều lần vợ Hiếu muốn đuổi bà Nài ra khỏi nhà bằng cách thu chìa khóa phòng, phích nước sôi bà Nài mới nấu Hiền thường xuyên đổ muối vào đến mặn chát. Nhiều lúc Hiền không ngần ngại quét luôn đống bụi vào nồi cơm bà Nài đang ăn. Mỗi lần hành hung bà Nài, vợ chồng Hiếu-Hiền thường cầm dao lăm lăm trong tay dọa giết nếu bà Nài kể cho ai biết sự việc. Năm 2006, cả hai vợ chồng Hiếu-Hiền hành hung bà Nài đến gãy tay, phần đầu phải khâu 7 mũi, khuôn mặt sưng phù nhưng không đưa đi cấp cứu.
Người dân thôn Đức Sơn cho biết vợ chồng Hiếu-Hiền hành hung bà Nài tàn ác đến thế nhưng cha mẹ của Hiếu là ông Trần Thừa và bà Phạm Thị Tầm (vợ ông Thừa) lại không khuyên bảo con cái sống có đạo đức, lại vào hùa bao che hành vi mất nhân tính của vợ chồng Hiếu-Hiền. Mỗi lần bà Nài bị hành hung tàn độc, bà Tầm lại không cho hàng xóm can ngăn, ai khuyên nhủ liền bị bà Tầm chửi bới. Ngày 14-12-2007, vợ chồng Hiếu-Hiền hành hung bà Nài đến thâm tím mặt mày, khắp người đau ê ẩm, nằm bất tỉnh dưới nền nhà, đêm lạnh buốt xương, bà Nài không chịu nổi nhưng cả gia đình Hiếu vẫn làm ngơ, mãi 3 ngày sau hàng xóm phát hiện bà Nài không cử động được đã báo cho anh Đặng Quang Dược (gọi bà Nài bằng cô) đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới. Tại đây bác sĩ kết luận bà Nài bị “chấn thương hàm mặt, gãy cẳng xương đùi do bị đánh”. Sau khi điều trị một tuần bà Nài được xuất viện, nhưng những cơn đau do hành hung vẫn dằn vặt cơ thể, đến ngày 26-12-2007, bà Nài qua đời. Nhân cơ hội đó, vợ chồng Hiếu-Hiền đã chiếm đoạt luôn căn nhà của bà mẹ liệt sĩ này.
Hiện tại sự việc đã được anh Đặng Quang Dược yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ trách nhiệm hành hung bà Nài của vợ chồng Hiếu-Hiền nhưng không hiểu vì sao, đến nay vợ chồng Hiếu-Hiền vẫn nhởn nhơ như không có việc gì xảy ra. Được biết, Hiếu là người hay say xỉn, sống không có tình làng nghĩa xóm. Bà Đặng Thị Nài đối đãi với người dân thôn Đức Sơn có trên có dưới, sống có trách nhiệm với mọi người, chưa bao giờ gây ra điều tiếng gì với xóm làng.
MINH PHONG