TPHCM - Chung tay lo Tết đủ đầy. Bài 2: Những chuyến xe nghĩa tình

Chỉ tính tại 15 KCX-KCN và 1 khu công nghệ cao, TPHCM có khoảng 1.000 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 300.000 lao động. Trong số đó, hơn 70% lao động đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Để có được tấm vé tàu, xe về quê đón tết cùng gia đình là nỗi bận tâm lớn của không ít người con xa xứ. Nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã tổ chức những chuyến xe nghĩa tình chở công nhân về quê vui vầy đón năm mới. Hình thức chăm lo thiết thực này đang ngày càng được lan tỏa.
TPHCM - Chung tay lo Tết đủ đầy. Bài 2: Những chuyến xe nghĩa tình

Chỉ tính tại 15 KCX-KCN và 1 khu công nghệ cao, TPHCM có khoảng 1.000 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 300.000 lao động. Trong số đó, hơn 70% lao động đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Để có được tấm vé tàu, xe về quê đón tết cùng gia đình là nỗi bận tâm lớn của không ít người con xa xứ. Nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã tổ chức những chuyến xe nghĩa tình chở công nhân về quê vui vầy đón năm mới. Hình thức chăm lo thiết thực này đang ngày càng được lan tỏa.

Ông Nobuyuki Shimizu, Tổng giám đốc Công ty Nikkison trao tặng vé xe cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của công ty về quê đón tết.

Hết lo bị nhồi nhét

Vào thời điểm này, nhiều công nhân có kế hoạch về quê ăn tết đang phải tất bật với chuyện mua vé tàu, xe về tết nhưng đối với công nhân đang làm việc tại Công ty Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao TPHCM) thì vấn đề này đã không còn đáng lo. Anh Ngô Tiến Lân (quê Thanh Hóa), chia sẻ, không còn phải thức đêm dậy sớm, vạ vật tại các bến xe chờ mua vé về quê. Anh Lân may mắn hơn các đồng hương vào làm việc tại TPHCM khi công ty anh tổ chức xe đưa công nhân về quê đón tết cũng như rước công nhân vào làm việc trở lại sau tết.

“Chi phí xe cộ đi về quê dịp Tết đắt đỏ lắm, hơn 4 triệu đồng/người. Nhờ có xe đưa đón của công ty, tôi dư ra một khoản tiền để biếu ông bà ăn tết. Đi xe do công ty tổ chức, chúng tôi cũng thoải mái trên tuyến đường dài, không lo bị nhồi nhét”, anh Tiến Lân vui vẻ tâm sự.

Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam chia sẻ: “Đặt mình vào hoàn cảnh của công nhân sống xa nhà, xa quê là thấy cần phải làm gì để chia sẻ thiết thực nhất với họ. Với đồng lương giới hạn mỗi tháng mà anh chị em phải trang trải đủ thứ chi phí, không chỉ lo cho bản thân mà nhiều người còn gửi tiền về quê nuôi con cái ăn học, phụng dưỡng cha mẹ già. Trong số đó, không ít người tết đến không dám về quê vì tiền tàu xe quá đắt. Để công nhân có chuyến đi an toàn, lại không tốn kém chi phí đi lại, 5 năm nay, chúng tôi đã tổ chức xe đưa đón công nhân để công nhân được vui tết trọn vẹn. Tất cả công nhân có quê từ Cà Mau đến Hà Nội đều được đưa đón về đến tận nơi”.

Lan tỏa cách chăm lo thiết thực

Còn với Công ty cổ phần Saigon Food (KCN Vĩnh Lộc), đây là năm thứ 10, công ty tổ chức xe đưa đón công nhân về quê đón tết. Với hơn 70% công nhân đang làm việc tại công ty là người tỉnh Thanh Hóa, nên năm nay sẽ có 11 chuyến xe đưa công nhân về Thanh Hóa và 1 xe về Sóc Trăng. Theo kế hoạch, vào ngày mùng 10 tháng giêng, xe sẽ lại đón công nhân tại Thanh Hóa và Sóc Trăng để vào lại TPHCM tiếp tục làm việc.

“Với công nhân các tỉnh miền Trung, miền Bắc, chúng tôi đã đăng ký vé xe theo chương trình “Tấm vé nghĩa tình” do LĐLĐ TPHCM tổ chức. Chúng tôi mong công nhân có thể an tâm về quê ăn tết và thuận lợi vào làm việc đúng ngày giờ để khởi đầu một năm mới tốt đẹp”, bà Huỳnh Minh Hoa, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Saigon Food cho biết.

Năm nay cũng là năm thứ 10 Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 (thuộc Tổng Công ty Dệt may Gia Định) tổ chức xe cho công nhân về tết. Năm trước công ty đã tổ chức được 8 xe đưa 380 công nhân về các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Năm nay, công đoàn công ty dự kiến có khoảng 400 công nhân đăng ký xe về tết. Ở lượt vào, công nhân tự mua vé và khi vào làm việc sẽ được thanh toán 100% tiền vé.

Ông Nguyễn Thanh An, Chủ tịch công đoàn Công ty Việt Nam Samho cho biết, dịp tết năm nay, gần 2.000 công nhân của công ty sẽ an tâm về quê đón tết. Theo kế hoạch, công ty sẽ tổ chức xe đưa công nhân về các tỉnh Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp. Những công nhân không đi trên các chuyến xe này sẽ được tặng vé xe về quê với giá trung bình khoảng 250.000 đồng. 

Năm nay là năm đầu tiên LĐLĐ quận Bình Thạnh tổ chức chương trình “Đón xuân quê nhà” nhằm hỗ trợ vé xe cho khoảng 300 công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc về quê đón tết. Công nhân được LĐLĐ quận và công đoàn cơ sở hỗ trợ 10% tiền vé xe, còn lại vận động doanh nghiệp đóng góp, thấp nhất 10%.

Dịp Tết Ất Mùi năm nay, LĐLĐ TPHCM phối hợp với Ban Quản lý các KCX-KCN, Khu Công nghệ cao TP, các chủ doanh nghiệp tặng 6.000 vé xe giúp công nhân có quê từ Phú Yên đến Hà Nội về quê đón tết cùng gia đình. Điểm mới trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình” năm nay là sẽ tặng vé xe cho công nhân quê miền Tây. Riêng công nhân quê tại các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Đắk Lắk và Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại KCX Tân Thuận cũng sẽ được trao tặng vé xe tết.

Dự kiến, thời gian khởi hành của các chuyến xe về quê là vào ngày 13, 14 và 15-2-2015. Chi phí cho chương trình do doanh nghiệp đóng góp 70% và Công đoàn các KCX-KCN TP hỗ trợ 30%.

THÁI PHƯƠNG - VÂN ANH

- Bài 1: Tết này, có quà “xịn”!

Tin cùng chuyên mục