Niềm vui giúp dân

Ngày hội “Phụ nữ vì cộng đồng” đã diễn ra trên khắp địa bàn 24 quận, huyện tại TPHCM với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người dân. Trong đó, chương trình đến tận nhà người gặp khó khăn trong việc đi lại, khuyết tật, già yếu… để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Công an TPHCM phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chánh về trật tự xã hội thực hiện đã giúp ích rất nhiều cho những hoàn cảnh vốn dĩ rất khó khăn.
Niềm vui giúp dân

Ngày hội “Phụ nữ vì cộng đồng” đã diễn ra trên khắp địa bàn 24 quận, huyện tại TPHCM với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người dân. Trong đó, chương trình đến tận nhà người gặp khó khăn trong việc đi lại, khuyết tật, già yếu… để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Công an TPHCM phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chánh về trật tự xã hội thực hiện đã giúp ích rất nhiều cho những hoàn cảnh vốn dĩ rất khó khăn.

Hội LHPN Công an TPHCM giúp người dân khó khăn trong đi lại làm thẻ CCCD tại nhà

Bà Đoàn Thị Chánh (85 tuổi, nhà tại huyện Bình Chánh) bị mất trí nhớ gần 4 năm qua, bà sống nhờ các con nhưng ai cũng nghèo khó. Khi đoàn do Hội LHPN Công an TP đến hỗ trợ cấp thẻ CCCD, con gái bà đưa ra cái chứng minh nhân dân (CMND) của bà được cấp từ năm 1979. “Khi tôi đi lãnh tiền trợ cấp người già cho mẹ, mấy chú trên ủy ban xã có kêu đi đổi nhưng mẹ tôi nay ốm, mai đau nên không đi được”, chị Gái con bà Chánh cho biết. Thấy bà già yếu nên chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện cho bà nhận trợ cấp bằng CMND đã hết hạn từ hơn 20 năm trước. Khi được đoàn đến tận nhà làm mới thẻ CCCD, dù đã lãng trí nhưng bà Chánh vẫn nói lời cảm ơn đến từng người một.

Theo Trung tá Cao Thị Hồng Tươi, Chủ tịch Hội LHPN Công an TPHCM, việc CMND không đúng quy định như quá hạn 15 năm, cũ, hỏng, rách hoặc bị mất… nếu không thực hiện đổi, làm mới sẽ gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các giao dịch hành chính, ngân hàng, kết hôn…, thậm chí không thể thanh toán bảo hiểm y tế dù có thẻ. “Với những người trẻ, còn sức khỏe thì có thể đi đến các điểm đổi thẻ CCCD theo quy định. Riêng các đối tượng khuyết tật, già yếu, bệnh tật, chúng tôi nhận thấy việc di chuyển của họ gặp nhiều khó khăn, nên chương trình của Hội LHPN Công an TPHCM lần này là đến tận nhà để giúp người có hoàn cảnh đặc biệt làm thẻ CCCD”, Trung tá Cao Thị Hồng Tươi cho biết. Không chỉ thực hiện thủ tục cấp, mà khi đã có thẻ CCCD, các chị cũng thực hiện trao trả đến tận nhà cho người dân.

Không chỉ thực hiện trong ngày hội “Phụ nữ vì cộng đồng”, chương trình cấp thẻ CCCD cho người có hoàn cảnh đặc biệt đã được Hội LHPN Công an TPHCM thực hiện trước đó và dự kiến kéo dài đến năm 2020. Tính đến nay, chương trình đã hỗ trợ nhiều hoàn cảnh, trong đó có cả người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện… Điều cảm động là khi đoàn đến nhà để cấp thẻ CCCD cho người có tên trong danh sách cần hỗ trợ, thấy trong nhà còn có người già yếu, người khuyết tật, các đồng chí trong đoàn cũng nhân tiện làm giúp luôn một thể. Như khi đến nhà bà Trần Thị Chớ (88 tuổi, ngụ Bình Chánh), đoàn không chỉ giúp bà mà còn làm giúp thẻ CCCD cho chồng bà và người con trai Võ Văn Các bị bệnh thần kinh. Anh Võ Văn Chơ, con bà Chớ bảo ngày trước khi đi làm CMND cho anh Các, anh Chơ phải cõng em mình vượt hơn 2km vì anh Các không thể ngồi xe máy được. Nay anh Các bệnh nặng càng không thể đi đổi thẻ CCCD.

Dù việc đến từng nhà người dân để cấp thẻ CCCD rất mất thời gian và vất vả, bởi có nhiều nhà, đoàn phải đi bộ hàng kilômét qua những con đường lầy lội mới có thể đến với người dân, nhưng nói như Trung tá Cao Thị Hồng Tươi, việc dù có khó mà dân đang cần thì người chiến sĩ công an không thể dửng dưng. “Với những trường hợp này, nếu chúng ta không đến hỗ trợ thì có lẽ đến khi mất, họ cũng không có cơ hội đi làm CCCD. Vất vả một chút nhưng nhìn thấy người dân vui chúng tôi cũng hạnh phúc, vì thấy mình làm được việc ý nghĩa phục vụ nhân dân”, Trung tá Cao Thị Hồng Tươi chia sẻ.

HỒNG HẢI

Tin cùng chuyên mục