Sáng nay, 18-4, ngày thứ bảy phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn bắt đầu với phần thẩm vấn các bị cáo nguyên là lãnh đạo Bưu điện tỉnh Vĩnh Long.
HĐXX hỏi bị cáo Dương Văn Thuần (nguyên giám đốc bưu điện): “Bị cáo ký hợp đồng kinh tế với Vũ Ngọc Hoan nhưng không tiếp xúc, không bàn bạc gì với Hoan, bị cáo thấy có gì bất thường không?” – “Dạ, bị cáo thấy bình thường, cấp dưới trình lên thì bị cáo ký thôi” – “Bị cáo có biết các phòng chuyên môn của mình có đi thẩm định giá ở bên ngoài thị trường trước khi tham mưu ký hợp đồng hay không?” – “Bị cáo không biết”.
Nghe đến đây, công tố viên nhận xét: “Nếu bị cáo tự bỏ tiền túi ra để mua vật dụng gia đình thì bị cáo sẽ phải suy nghĩ đắn đo, đi nhiều nơi để dọ giá. Đằng này bị cáo mua vật tư, thiết bị cho bưu điện tỉnh mà không khảo sát giá, không làm đủ thủ tục theo quy định. Bị cáo xem việc tiêu tiền của nhà nước đơn giản quá!”.
Khi các luật sư bào chữa cho nhóm bị cáo trong ngành bưu điện mời lên thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Lâm Thái tỏ thái độ “anh hùng” khi tuyên bố: “Cáo trạng quy kết 110 hợp đồng mà các công ty của bị cáo ký với các bưu điện có dấu hiệu lừa đảo, bị cáo thấy mâu thuẫn quá; vì nếu có hành vi lừa đảo thì không có hành vi cố ý làm trái và ngược lại. Nhưng vì là người bán hàng, bị cáo luôn biết ơn người mua hàng nên bị cáo sẵn sàng chịu tội thay cho các bưu điện”.
Nói thế, nhưng ông “trùm” lừa đảo cũng tiếp tục than thở: Nếu nói hành vi của bị cáo là phạm tội thì bị cáo không biết làm gì mới là không phạm tội. “Trời ơi ngó xuống mà xem”!.
Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn. Cuối giờ chiều, Hội đồng xét xử sẽ tổ chức họp báo.
THỤC HÂN