Vào một buổi sáng định mệnh, trong lúc phụ vợ đẩy xe dọn hàng nước ra bán như thường lệ, anh Mai Tuấn (ảnh), SN 1972, bất ngờ bị 4 thanh niên đi xe máy chặn đầu xe, một tên trong số đó cầm một chai nhựa đựng axít tạt thẳng vào người anh rồi bỏ chạy. Do quá bất ngờ, không phản ứng kịp nên toàn bộ gương mặt và thân thể của anh bị phỏng nặng.
Anh Tuấn được vợ và những người tốt bụng gần đó đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên, do nồng độ axít quá mạnh và khoảng cách quá gần nên toàn bộ hai mắt của anh đã bị mù. Theo biên bản giám định pháp y, anh bị phỏng axít vùng mặt, ngực và 2 tay gây tổn thương giác mạc, giảm thị lực rất nặng, tiên lượng khó giữ được mắt, tỷ lệ thương tật tạm thời là 85%.
Là dân nhập cư, phải thuê phòng trọ, hàng ngày, anh chạy xe ôm, phụ vợ bán hàng nước nên tiết kiệm lắm cũng chỉ đủ để trả tiền thuê nhà và nuôi đứa con gái 5 tuổi. Từ lúc bị nạn đến nay, gia đình anh lâm vào cảnh khó khăn cùng cực. Chị Hạnh - vợ anh, đã bán tất cả những gì có thể bán được, cộng với số nợ hơn 40 triệu đồng mà chị đi vay mượn bà con để lo chạy chữa cho anh, đến nay không còn khả năng trả được. Do không có tiền điều trị nên anh xin bệnh viện cho về nhà, hàng tuần đi tái khám.
Tiền thuốc hàng tháng khoảng 1 triệu đồng, thu nhập từ việc phụ giúp việc nhà của vợ anh không đủ đóng tiền thuê nhà trọ, lấy đâu ra tiền mua thuốc cho anh. Đứa con gái của anh cũng phải gởi nhờ bà ngoại nuôi để vợ anh đi làm và chăm sóc anh. Không có thuốc uống, 2 mắt của anh rất đau nhức. Các bác sĩ bảo, nếu gia đình có tiền đưa anh qua Singapore chữa trị thì cơ hội sáng mắt sẽ rất cao. Với hoàn cảnh hiện nay, anh không dám mơ điều đó. Nhưng nếu có một điều ước, anh ước mong được những nhà hảo tâm giúp đỡ để anh có tiền mua thuốc để hàng ngày mắt đỡ đau nhức. Xin chuyển điều mơ ước của anh Tuấn đến bạn đọc hảo tâm gần xa.
Anh Mai Tuấn đang ở trọ tại địa chỉ:149/29/14 Lũy Bán Bích phường Tân Thới Hòa quận Tân Phú TPHCM.
Minh Quân