Xót cảnh người nghèo gặp nạn

Đã 2 tháng, kể từ ngày gặp tai nạn giao thông, sinh mệnh của anh Nguyễn Thế Thành (21 tuổi, trú tại thôn Phím Ái 1, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) lay lắt như “ngọn đèn trước gió”, bởi gia cảnh nghèo khó không đủ điều kiện trang trải việc chữa trị. 
Xót cảnh người nghèo gặp nạn
Đầu năm 2018, vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh Thành xin vào làm việc tại một công ty tư nhân. Cuộc sống chưa ổn định thì anh bị tai nạn giao thông, đa chấn thương, giập phổi, gãy tay phải, mảnh hộp sọ phải nuôi bên ngoài trong thời gian chờ ghép. Vì không có bảo hiểm y tế nên số tiền gia đình chi trả cho bệnh viện nay đã lên đến hơn 100 triệu đồng. Trong khi đó, cha anh Thành là ông Nguyễn Xang (66 tuổi) cũng vừa phẫu thuật bệnh hơi khí tràn phổi và cuộn bao tử tại Bệnh viện Đà Nẵng. 
Gia cảnh đã nghèo, nay lại càng khó khăn, túng quẫn hơn. Mọi đồ dùng có giá trị trong nhà lần lượt phải bán đi. Chuỗi ngày nuôi con ở bệnh viện, mẹ của anh Thành là bà Nguyễn Thị Bửu, thường phải xếp hàng xin cháo, cơm từ thiện và chia ra ăn 2 buổi trong ngày để có sức lo chữa bệnh cho con với hy vọng rất mong manh.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh. 

Tin cùng chuyên mục