Xu hướng làm quan (!?)

Tý vừa về tới nhà, hỏi 3 đứa con: Hôm nay, có gì không?
- Báo cáo ba, ở một số nơi, một số người vẫn còn chưa thực hiện một số việc của ba quy định!
- Một số nơi là ở đâu?
- Tất nhiên là ở trong nhà mình.
- Một số người là ai?
- Tất nhiên là trong 3 đứa con. Có việc là do 1 đứa. Có việc thì do 2, cá biệt cũng có việc do cả 3.
- Một số  việc là việc gì?
- Có cần phải khai cụ thể ra không? Hay ba để chúng con xử lý nội bộ. Chúng con hứa sẽ khắc phục!
- Tại sao con cứ nói chung chung vậy? Sao không cụ thể ra: Ví dụ ai bị điểm kém, ai không vâng lời mẹ, ai không chịu phụ tưới cây…
- Dạ, nói chung chung mới không biết trách nhiệm thuộc về ai ạ! Trách nhiệm không thuộc về ai, thì việc khiển trách sẽ nhẹ nhàng!
- Ai dạy con kỳ lạ vậy?
- Con nghe đọc báo cáo cuối năm. Hầu như báo cáo tổng kết nào cũng có cụm từ “Một số người, một số việc, một số nơi” chưa hoàn thành trách nhiệm…
Nghe tới đây, vợ Tý hạ giọng thì thầm nói với Tý: Anh đừng la con. Con có xu hướng làm quan rồi đấy anh! 

   Nghèo Văn Tý

Tin cùng chuyên mục