Ý kiến

Xuân vui và những điều còn lại

Vậy là một cái tết cổ truyền của dân tộc đã đi qua, nhà nhà, người người vui xuân và dư âm của nó sẽ còn đọng và vang vọng trong suốt một năm dài khi đất trời quay vòng cho một chu kỳ mới. Một mùa xuân đánh dấu những bước khởi sắc của dân tộc, của đất nước. Đó là cùng 149 nước khác, Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đó là một Việt Nam tổ chức thành công hội nghị APEC, đó là một Việt Nam, điểm đến an toàn trong hàng top 10 của thế giới…

Chưa kể làn sóng đầu tư của những nước lớn ồ ạt tràn vào Việt Nam, trong đó có Nhật, quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới… Một mùa xuân đánh dấu một niềm tin mới giữa lãnh đạo cao nhất của đất nước với người dân khi mà Thủ tướng chính phủ tổ chức giao lưu trực tuyến với đồng bào trong cả nước. Trên 20.000 câu hỏi gửi đến Thủ tướng như một sự gửi gắm, kỳ vọng của người dân, đặc biệt là giới trẻ dành cho chính phủ.

Lần đầu tiên, những khó khăn cũng như thuận lợi của đất nước, những chủ trương lớn cũng như những điều tưởng chừng riêng tư của gia đình Thủ tướng được đặt ra diễn đàn và Thủ tướng đã công khai mọi chuyện. Một cột mốc cho tiến trình dân chủ đã được đánh dấu. Hình ảnh tổng thống Hoa Kỳ George Bush đã kéo cửa kính chiếc xe Cadilac (xe chống đạn) vẫy chào người dân thủ đô Hà Nội trong những ngày ông dự Hội nghị APEC đã cho thấy một Việt Nam hòa hiếu và an toàn cỡ nào. Hình ảnh cựu tổng thống Bill Clinton, trong vòng 6 năm (2000-2006) 2 lần đến Việt Nam đã tô đậm thêm bản chất của người dân Việt Nam thân thiện trước thế giới như thế nào…

Một năm âm lịch mới đã bắt đầu. Nhìn lại những gì đã qua, chúng ta không thể và cũng không cho phép chần chừ trong tiến trình hội nhập. Đó là làm sao chấm dứt tệ ăn tết kéo dài. Đó là nên chăng, dần dần Tết cổ truyền được tổ chức như một kỷ niệm ngày truyền thống và tiến tới nghỉ tết trong ngày đầu năm dương lịch. Điều đó đồng nghĩa với việc không còn cảnh chuẩn bị tết mất cả tháng trời, tiêu tốn không biết bao nhiều thời gian công sức và tiền bạc của gia đình và xã hội. Điều đó có nghĩa là dần triệt tiêu được tệ nạn quà cáp, biếu xén, mặt trái của tham ô,  lãng phí…

PHỐ CẨM

Tin cùng chuyên mục