Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2011: Hai nửa buồn, vui

Hai cảm xúc trái chiều dành cho Long An và Tràng An Ninh Bình (những đội đã chơi chung kết năm ngoái) đã diễn ra ở tại Thái Nguyên và Gia Lâm (Hà Nội) ở ngày thi đấu hôm qua 6-4. Dù phải so tài với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có lực lượng hùng hậu nhưng Long An của HLV Nguyễn Văn Hải vẫn không khó khăn để giành thắng lợi.

Hai cảm xúc trái chiều dành cho Long An và Tràng An Ninh Bình (những đội đã chơi chung kết năm ngoái) đã diễn ra ở tại Thái Nguyên và Gia Lâm (Hà Nội) ở ngày thi đấu hôm qua 6-4. Dù phải so tài với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có lực lượng hùng hậu nhưng Long An của HLV Nguyễn Văn Hải vẫn không khó khăn để giành thắng lợi.

Không quá phụ thuộc vào các chủ công, ở trận này, Long An chuyển miếng đánh hướng về dàn phụ công xuất sắc ở tuyến sau như Lê Thái Bình (8), Quốc Huy (18) và Phước Tiến (14) khiến đối thủ trở tay không kịp. Sau gần 2 giờ thi đấu, Tập đoàn Dầu khí đã phải nhận trận thua đầu tiên tại giải với tỷ số 1-3 (22/25, 25/19, 20/25, 22/25). Tại Thái Nguyên, các nhà đương kim vô địch quốc gia Tràng An Ninh Bình bất ngờ ngã ngựa 1-3 trước Sanest Khánh Hòa. Đây là trận thua thứ 2 của đội bóng đất Hoa Lư ở giải năm nay.

  • Một số kết quả của giải nữ trong ngày hôm qua:

Thông tin LienvietBank - Truyền hình Vĩnh Long: 3-1

Vietsovpetro - Hà Nội BIDV: 3-0

V.Việt

Tin cùng chuyên mục