Nadal, Murray thảnh thơi vào vòng 3

Rafael Nadal đã có trận xuất quân ở Key Biscayne 2015 với một phong thái thảnh thơi và thoải mái. Tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha không hề cho thấy những vấn đề nhỏ nhất về thể lực khi đánh bại Nicolas Almagro với điểm số 6/4, 6/2 sau 89 phút thi đấu.

Rafael Nadal đã có trận xuất quân ở Key Biscayne 2015 với một phong thái thảnh thơi và thoải mái. Tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha không hề cho thấy những vấn đề nhỏ nhất về thể lực khi đánh bại Nicolas Almagro với điểm số 6/4, 6/2 sau 89 phút thi đấu.

Nadal chỉ đối mặt với 3 nguy cơ thua break-point, tất cả đều diễn ra khi anh cầm giao bóng dẫn 5/4 trong ván đấu đầu tiên, và anh đã hóa giải cả 3 nguy cơ đó trước khi khép lại ván đấu với chiến thắng 6/4.

Rafael Nadal.

Thắng ván đầu tiên, ván đấu thứ 2 trở nên đơn giản hơn rất nhiều đối với Nadal. Chiến thắng này cho thấy Nadal đã sẵn sàng cho mục tiêu giành danh hiệu Miami đầu tiên trong sự nghiệp. Ở Crandon Park, Nadal đã 4 lọt đến trận đấu chung kết, và anh đều ngã ngựa ở các rào cản cuối cùng (hồi năm 2005 là thua Roger Federer, hồi năm 2008 là thua Nikolay Davydenko, hồi năm 2011 và 2014 là thua Novak Djokovic). Giờ đây, Federer không tham gia thi đấu, Davydenko đã “tuyệt tích giang hồ”, chỉ còn mỗi mình Djokovic là Nadal e ngại.

Andy Murray.

Andy Murray cũng đang tỏ ra rất thư thái. Kết quả không mấy như ý ở Indian Wells 2015 đã là câu chuyện được để lại phía sau lưng. Tay vợt người Scotland đã chào đón Jonas Bjorkman gia nhập đội hỗ trợ của anh với chiến thắng trước Donald Young. Chiến thắng của Murray diễn ra còn nhanh hơn chiến thắng của Nadal đến 7 phút. Với kết quả này, Murray chỉ còn cách cột mốc 500 trận thắng đúng 2 chiến thắng nữa.

Đ.Hg.

Tin cùng chuyên mục