Huấn luyện viên đội tuyển nữ Nhật Bản Norio Sasaki vừa lên tiếng nhận trách nhiệm đã bố trí đội hình chơi phòng thủ để tìm tỷ số hòa trong trận đấu với đội yếu nhất bảng Nam Phi. Trận đấu giữa nhà đương kim vô địch thế giới với Nam Phi, đội đã toàn thua 2 trận trước đó đã diễn ra tẻ nhạt và Nhật Bản không tạo ra bất cứ cơ hội ghi bàn nào.
Với tỷ số hòa, Nhật Bản chắc chắn sẽ đứng nhì bảng và sẽ không phải di chuyển sang Scotland để đá tứ kết với đội Pháp. Có lẽ biết được toan tính đó mà ở trận cùng giờ, một “đại gia” bóng đá nữ khác là Thụy Điển cũng đá hòa 2-2 với Canada. Tuy nhiên, với trận hòa này thì Thụy Điển vẫn đứng đầu bảng do hơn Nhật về hiệu số.
Dù có sự thừa nhận của HLV Sasaki, nhưng trong trường hợp này thì FIFA lại không thể xử phạt như scandal ở môn cầu lông diễn ra 1 ngày trước vì đây là “sai lầm chiến thuật của HLV”. Hơn nữa, Nhật Bản sẽ phải gặp Brazil ở tứ kết vì đứng nhì bảng mà đây là “chung kết sớm” của giải nên chẳng thể bảo là Nhật Bản tiêu cực được.
Vấn đề nằm ở chỗ là Brazil lẽ ra không gặp Nhật Bản ở tứ kết nếu không thua đội chủ nhà Anh ở trận cuối cùng. Họ đã lên tiếng tố chủ nhà “chơi xấu” khi chiếc xe buýt chở họ đến sân vận động đã chết máy giữa chừng trên xa lộ, phải đợi đến 5 giờ đồng hồ sau mới có xe thay thế khiến cho Brazil chỉ khởi động nhẹ rồi vào sân đá với đội Anh và… thua 0-1. Nhiều cầu thủ Brazil đã bị vọp bẻ trong đêm sau trận đấu. Trước trận này, 2 đội cùng 6 điểm và nhờ thắng mà Anh chỉ gặp đội yếu Canada ở tứ kết ngày hôm nay.
Liên quan đến scandal ở môn cầu lông, IOC vừa yêu cầu các quốc gia Trung Quốc, Hàn Quốc và Indonesia tiến hành điều tra và có hình phạt nặng hơn đối với VĐV, HLV và cả trưởng đoàn cầu lông nếu như việc dàn xếp tỷ số trên không chỉ do VĐV quyết định.
Thúy Vi
| |