Roland Garros 2013: Nadal - số 1 và không phải... số 1

Ở Roland Garros mùa này, Rafael Nadal vừa là số 1 mà lại không phải là… số 1. Tại sao Nadal là số 1? Rất dễ hiểu - tay vợt đã đoạt 7/8 danh hiệu French Open gần đây, từng thắng 36/38 trận đấu kể từ đầu mùa giải và cũng đã lọt đến 8/8 trận chung kết, thắng 6/8 danh hiệu trong năm và thắng 19/20 trận đấu trên sân đất nện kể từ đầu mùa… chắc chắn phải là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Roland Garros 2013.
Roland Garros 2013: Nadal - số 1 và không phải... số 1

Ở Roland Garros mùa này, Rafael Nadal vừa là số 1 mà lại không phải là… số 1. Tại sao Nadal là số 1? Rất dễ hiểu - tay vợt đã đoạt 7/8 danh hiệu French Open gần đây, từng thắng 36/38 trận đấu kể từ đầu mùa giải và cũng đã lọt đến 8/8 trận chung kết, thắng 6/8 danh hiệu trong năm và thắng 19/20 trận đấu trên sân đất nện kể từ đầu mùa… chắc chắn phải là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Roland Garros 2013.

Tuy nhiên, Nadal lại không được xếp hạt giống số 1, bởi anh đứng thứ 4 trên bảng điểm ATP. Tuy nhiên, anh sẽ không xếp hạt giống số 4 mà là xếp hạt giống số 3 - vì sự rút lui của tay vợt hạng 2 thế giới Andy Murray. Hạt giống số 1 là Novak Djokovic, nhưng thử hỏi anh này xem anh ngại ai nhất vào lúc này. Chắc chắn anh sẽ trả lời: “Nadal là nỗi sợ số 1 của tôi”. Nole đã hạ Nadal ở Monte Carlo Masters, chấm dứt “triều đại” 8 năm thống trị của tay vợt người Tây Ban Nha ở đây, nhưng sau đó Nole liên tục chơi sa sút, còn Nadal càng đánh càng hay.

Roland Garros 2013: Nadal - số 1 và không phải... số 1 ảnh 1

Rafael Nadal - ứng viên số 1 cho danh hiệu đơn nam Roland Garros

John McEnroe (huyền thoại quần vợt Mỹ từng giành 7 danh hiệu Grand Slam) nói: “Rõ ràng, với những con số biết nói, người ta đều biết ai là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch. Tôi thật sự rất hạnh phúc với những gì anh ấy đã thể hiện, và tôi rất ấn tượng với sự quay trở lại ngoạn mục của anh ấy. Dường như anh ấy hiếm khi đánh mất bất kỳ thứ gì. Ngay vào lúc này, anh ấy đã có thể nói rằng: rốt cuộc thì tôi cũng đã chơi được ở phong độ tốt nhất từ đây cho đến cuối năm. Đó chính là sự đe dọa cho bất kỳ tay vợt nào”. McEnroe cũng như rất nhiều người khác lựa chọn Nadal là ứng cử viên số 1 ở French Open năm nay nhưng mà… “luật là luật”.

Giám đốc điều hành giải đấu Gilbert Ysern lý giải ông đã từng nghĩ đến chuyện bỏ qua thứ hạng ATP khi xếp hạt giống: “Đó là bởi vì anh ấy là tay vợt giỏi nhất trên mặt sân đất nện và Roland Garros giống như… cái vườn ở nhà anh. Tuy nhiên, các bạn có thể hiểu được những biện luận của các tay vợt đứng trên Nadal ở bảng điểm xếp hạng vì đương nhiên họ xứng đáng được xếp hạt giống theo thứ hạng của mình.

Việc chuyển Nadal lên trên và đẩy những tay vợt này xuống dưới có thể xem như là bất công với những người đó”. Những người đó chính là Nole, Roger Federer, nghĩa là toàn những tay vợt “có máu mặt”. Tuy nhiên, với Nadal, số 1 hay không phải số 1 lại… không phải là vấn đề. Sau buổi tập cật lực trên sân Philippe Chatrier hôm qua 24-5, Nadal cười toe toét nói về “thân phận” của mình: “Tôi thậm chí đã có nguy cơ rơi tuốt xuống vị trí hạng 10 vì nghỉ thi đấu quá lâu, thậm chí có khi còn tồi tệ hơn, nên tôi chấp nhận”.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục