Giải xe đạp Vuelta a Espana 2023

Andreas Kron gan dạ giành chiến thắng chặng 2

Tay đua người Đan Mạch Andreas Kron (đội Lotto–Dstny) đã giành chiến thắng chặng 2 giải xe đạp Vuelta a Espana 2023 sau màn tấn công táo bạo đổ dốc thoát đi trong 4 km cuối dưới đường mưa trơn trợt.
Andreas Kron thoát đi giành chiến thắng chặng
Andreas Kron thoát đi giành chiến thắng chặng

Chặng 2 từ Mataró đến Barcelona dài 181,3km là chặng thi đấu đường trường đầu tiên của Grand Tour Tây Ban Nha năm nay. Các cua-rơ không chỉ bị thử thách bởi 3 ngọn đèo mà còn khó khăn do thời tiết xấu, mưa nhiều khiến đường trơn trượt.

Trong bối cảnh đó, chặng đua này vẫn diễn ra hấp dẫn khi một nhóm gồm năm tay đua đã thoát đi hình thành nhóm đầu gồm: Matteo Sobero (Jayco AlUla), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), Javier Romo (Astana Qazaqstan), Jetse Bol (Burgos-BH) và Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA).

Lúc đầu, một nhóm trông có vẻ ‘hiền lành’ khi duy trì khoảng cách không quá lớn với đoàn đông gồm những cua-rơ mạnh phía sau. Nhưng về sau, họ bất ngờ đẩy nhanh tốc độ làm ‘đau đầu’ nhóm thứ hai, nhất là đội đang bảo vệ áo đỏ cho Lorenzo Milesi là DSM-Firmenich. Điều kiện thời tiết bất lợi, mưa nhiều khiến việc rượt đuổi trở nên khó khăn.

Các tay đua thi đấu trong mưa

Các tay đua thi đấu trong mưa

Bối cảnh rượt đuổi khiến chặng thi đấu thứ hai chẳng những có diễn biến hồi hộp mà còn có nhiều vụ tai nạn. Đội DSM-Firmenich chịu tổn thất nặng nhất khi một vụ té chùm đã khiến Oscar Onley phải bỏ cuộc. Trong khi đó, áo đỏ tổng sắp Lorenzo Milesi về đích trong nhóm cuối. Ngoài ra, những ứng viên sáng giá ở cuộc đua năm nay như Primoz Roglic (Jumbo-Visma) và Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) cũng té trong khoảng 40km cuối.

Vào tầm 9km cuối, nhóm đi đầu chỉ còn 2 tay đua là Andrea Piccolo và Javier Romo nỗ lực cho những hi vọng mong manh cuối cùng nhưng cũng chẳng được bao lâu thì bị bắt lại. Sau đó, Rémy Rochas (Cofidis) phát pháo tấn công kéo một nhóm nhỏ tách ra khỏi đoàn đông. Vào tầm 4km cuối, tay đua người Pháp hoàn toàn bất ngờ khi bị phản công mạnh mẽ bởi Andreas Kron (Lotto Dstny). Tay đua của đội Lotto Dstny đã cho thấy có sự tính toán và nghiên cứu khá kỹ lộ trình thi đấu bởi 3,5km cuối là quãng đường có nhiều dốc xuống. Tận dụng điều đó, anh đã không quá mất sức và tập trung đổ dốc nhanh để tạo khoảng cách. Đường ướt và trơn khiến nhóm đông phía sau gặp khó khi phải rượt đuổi.

Andrea Piccolo mặc áo đỏ tổng sắp

Andrea Piccolo mặc áo đỏ tổng sắp

Phải đến khi về gần đến đích, nhóm đông phía sau mới bắt vào Andreas Kron nhưng đã muộn. Tay đua người Đan Mạch Andreas Kron đã cán đích đầu tiên với thời gian 4 giờ 10 phút 6 giây. Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) đã rút thắng nhóm đông để giành vị trí thứ hai, cùng giờ với Andreas Kron. Chiến thắng này giúp Andreas Kron tạm giữ áo xanh lá cây tính điểm nước rút tổng sắp với 30 điểm.

Có mặt trong chùm đông thứ hai về đích cùng giờ Andreas Kron, tay đua người Italia Andrea Piccolo (EF Education–EasyPost) tạm vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp cá nhân với thành tích 4 giờ 27 phút 23 giây, hơn 11 giây so với người xếp thứ hai Javier Romo (Astana Qazaqstan).

Tin cùng chuyên mục