Áp lực vô hình

Không thể diễn tả hết nỗi thất vọng của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng hay xạ thủ Ngô Hữu Vương sau cuộc tranh tài.

Nguyễn Huy Hoàng đã trắng tay ở nội dung 1.500m tự do nam từng giúp anh giành được HCB tại Asiad 18-2018. Trong khi đó, Ngô Hữu Vương cách tấm HCV môn bắn súng chỉ… 0,01 điểm.

Phải tận mắt chứng kiến những tuyển thủ Việt Nam tranh tài ở Asiad 19 mới thấu hiểu hết những áp lực mà họ chịu đựng. Khi cả đoàn thể thao chưa giành được tấm huy chương nào, các cô gái rowing đã căng thẳng bước vào cuộc đua với những đối thủ hàng đầu châu lục. Áp lực chỉ được giải tỏa khi họ lao vun vút về đích, đoạt tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại Hàng Châu. Sau tấm HCĐ của rowing, áp lực lại gia tăng hơn nữa, là mục tiêu giành HCB, là phải đoạt được tấm HCV đầu tiên.

Trách nhiệm ấy chia đều cho các đội tuyển và mỗi tuyển thủ khi chuẩn bị thi đấu đều hiểu rằng, cả đoàn thể thao, thậm chí là hàng triệu người hâm mộ nơi quê nhà đang chờ tin chiến thắng. Ở thời khắc quan trọng nhất của cuộc tranh tài, nếu đối diện và đánh bại được thứ áp lực vô hình ấy, VĐV có thể thi đấu thăng hoa hơn nữa và chiến thắng ngoạn mục. Nhưng nếu thua trong cuộc chiến với chính mình, khả năng thất bại trên đấu trường thể thao là rất lớn.

Nữ võ sĩ Dương Thúy Vi chưa thể giúp thể thao Việt Nam giành tấm HCV đầu tiên tại Asiad 19

Nữ võ sĩ Dương Thúy Vi chưa thể giúp thể thao Việt Nam giành tấm HCV đầu tiên tại Asiad 19

Có lẽ, ngay cả những VĐV được cho là bản lĩnh nhất cũng cảm thấy căng thẳng phần nào. Giỏi nghề, giàu kinh nghiệm thi đấu, được trải nghiệm ở hầu hết các sân chơi đẳng cấp của châu Á và thế giới thật đấy, thì khi bước và một cuộc đua tranh thành tích gay cấn, áp lực chiến thắng vẫn luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với họ.

Ngay cả nhà vô địch Olympic đầu tiên của thể thao Việt Nam như Hoàng Xuân Vinh cũng thừa nhận rằng, áp lực là thứ đeo đuổi VĐV suốt cả sự nghiệp. Để áp lực chi phối tâm lý là điều nguy hiểm nhất, vì chắc chắn điều đó sẽ khiến phong độ thi đấu của VĐV giảm sút ghê gớm. Hoàng Xuân Vinh kể anh từng nhiều lần vuột mất ngôi vô địch vì áp lực đè nặng. Cho nên, anh hiểu rất rõ cảm giác của người học trò Ngô Hữu Vương khi không thể chạm đến tấm HCV Asiad 19 ở môn bắn súng.

Hôm qua, nhà vô địch SEA Games và Asiad Dương Thúy Vi cũng đã bước vào tranh tài ở môn wushu. Đã quen với những chiến thắng nhờ bài biểu diễn hoàn hảo trên thảm đấu nhưng cô gái vàng của thể thao Việt Nam chỉ giành được HCĐ ở nội dung thương thuật sở trường, dù Vi được kỳ vọng sẽ trở thành VĐV đầu tiên của Việt Nam giành HCV tại Asiad 19. Một chút áp lực chiến thắng đã đè lên đôi vai của cô, một phần áp lực khác đến từ các đối thủ rất mạnh, trong đó có VĐV chủ nhà Trung Quốc, nơi khai sinh ra môn võ wushu này, đã khiến Vi không thể giải “cơn khát” HCV cho đoàn thể thao Việt Nam…

Tin cùng chuyên mục