Argentina - Pháp: Khóa ai? Ai khóa?

Trước trận đấu, người ta nói nhiều về cuộc chiến giữa Messi và Mbappe, nhưng kỳ thực, các tính toán chiến thuật của 2 HLV về trận chung kết khó mà giống nhau. Bởi Argentina gần như trông đợi vào Messi thì Pháp lại ngày càng trở nên khó nhận biết về cách họ sẽ giành chiến thắng.
Hạn chế Messi và là điều mà tuyển Pháp biết chắc chắn phải làm.
Hạn chế Messi và là điều mà tuyển Pháp biết chắc chắn phải làm.

Khóa Messi, đương nhiên rồi

Dù ở trận thua Saudi Arabia hay chiến thắng thuyết phục trước Croatia, thì cái tên Messi vẫn là tâm điểm kể cả anh đi bộ, ghi bàn hay kiến tạo. Thực tế mà nói, nếu bỏ Messi ra, đội hình Argentina hiện tại không đủ sức đi xa đến vậy.

Đây vẫn là giải đấu của riêng Lionel Messi. Nếu không giành được chức vô địch World Cup, bóng tối sẽ bao trùm sự nghiệp của anh. Nó tạo cho chúng ta cảm giác về một sự nghiệp không được trọn vẹn. Còn nếu giành phần thắng, Messi sẽ trở thành tượng đài vĩnh cửu của môn thể thao này. Cho đến nay, chưa có đội bóng nào thực sự có thể ngăn chặn tiền đạo 35 tuổi. Nghịch lý ở chỗ, ngày càng khó để chặn đứng Messi dù anh ngày càng ít tham gia vào trận đấu. Sẽ là vô nghĩa nếu bố trí một người kèm sát anh. Biện pháp khả dĩ nhất là khóa chặt các không gian mà anh có thể đưa quả bóng đến.

Vấn đề mấu chốt là phải biết Messi sẽ xuất hiện ở đâu. Cái này phải nhờ vào kinh nghiệm của từng cầu thủ tham gia phòng ngự bên phía tuyển Pháp. Về cơ bản, Messi vẫn sẽ đá thấp và quan sát các khoảng trống do đồng đội tạo ra phía trên. Nếu Pháp bố trí phòng ngự theo khu vực, thì cơ hội tạo đột biến của Messi sẽ giảm đi. Tuy nhiên, nhiều khả năng HLV Deschamp sẽ không quá chú trọng vào Messi mà sẽ phong tỏa các “ngự lâm quân” của anh như Mac Allister và Rodrigo De Paul. Bộ đôi này đang có một kỳ World Cup xuất sắc với vai trò của những cầu thủ “máy ủi” trước mặt Messi.

Ai khóa cả tuyển Pháp?

Nhưng Argentina thật khó biết HLV Deschamp đang chuẩn bị gì chỉ trận đấu.

Nhưng Argentina thật khó biết HLV Deschamp đang chuẩn bị gì chỉ trận đấu.

Mbappe là cầu thủ được xem là nguy hiểm nhất của Pháp, nhưng kèm chết anh lại không giải quyết được vấn đề gì lớn về các nguy hiểm mà Pháp có thể mang đến trận chung kết. Dù Mbappe rất xuất sắc, anh vẫn là bài toán dễ giải hơn so với Messi. Đối thủ biết, và HLV Deschamp cũng biết. Một tay lão luyện như cựu tiền vệ Juventus chắc chắn không để cho Mbappe trở thành gót chân Achilles của mình.

Sức mạnh đáng sợ nhất của Pháp có lẽ nằm ở Antoine Griezmann. Anh có 3,5 key pass mỗi trận và ba pha kiến tạo, trong đó có đường chuyền mang về bàn thắng quyết định cho Olivier Giroud trước Anh. Cầu thủ sinh năm 1991 cũng có cho mình 2,8 lần lấy lại bóng mỗi trận, một con số rất cao đối với một cầu thủ sáng tạo. Xét về lối chơi, ảnh hưởng của Griezmann sánh ngang Messi.

Mọi thứ xuất phát từ bộ óc của Deschamp, người đang vận hành tuyển Pháp đến mọi thành công có thể bằng cái gọi là “Vô chiêu siêu thực”, có thể hiểu đó là sự quyền biến lão luyện đến khó tin. Có lẽ là chưa bao giờ trong lịch sử, Pháp bước vào một giải đấu lớn với thiếu hụt nghiêm trọng đến vậy về lực lượng nhân sự. Deschamps đã mất tổng cộng 9 cầu thủ vì các lí do khác nhau, khiến những toan tính và thử nghiệm trước đó của Deschamps gần như phá sản. Với tâm thế đá đến đâu, lắp ghép đội hình tới đó, mới có chuyện Rabiot và Tchouameni tại tuyến tiền vệ, hay Varane và Upamecano tại hàng hậu vệ, đều chưa từng đá cặp với nhau bất kì lần nào trong sự nghiệp. Đội hình Pháp tại World Cup 2022, họ có tới 12/25 cái tên, chiếm gần nửa đội hình, chưa có nổi 10 lần khoác áo quốc gia. 14 cầu thủ cũng có lần đầu tiên tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh. Vậy mà vẫn ổn.

Chính cái tài dụng binh của Deschamp mới là vũ khí nguy hiểm nhất của Pháp. Vấn đề là ai khóa được người đang đứng ngoài đường biên?!

Tin cùng chuyên mục