Bán kết 2: Pháp - Morocco: Giải mã “chiến binh” Morocco

* VTV3, VTV Cần Thơ trực tiếp lúc 2 giờ ngày 15-12
Đa số giới chuyên môn nhận định rằng Morocco dù lợi hại và khôn khéo đến đâu cũng khó lòng đánh bại được nhà đương kim vô địch Pháp ở trận bán kết diễn ra rạng sáng 15-12.

Bán kết 2: Pháp - Morocco: Giải mã “chiến binh” Morocco

Về lý thuyết, Pháp hội tụ đủ tố chất của một nhà vô địch, từ con người đến lối chơi và cách mà họ qua mặt các đối thủ trong từng trận. Những màn bứt tốc như tên bắn của Kylian Mbappe, những đường chuyền tinh tế của Antoine Griezman hay các pha leo biên dũng mãnh của Dembele và Theo Hernandez chính là những đòn đánh đặc trưng của Pháp. Bóng nếu không tìm đến Mbappe thì đã có một Olivier Giroud lanh lợi đợi sẵn để hạ gục thủ thành đối phương.

Về cơ bản, Pháp vượt trội nhiều phương diện so với đại diện của bóng đá châu Phi mới lần đầu vào bán kết. Vì vậy, cho rằng Pháp sẽ nắm thế chủ động trong màn so tài với Morocco là hợp lý.

Tuy nhiên, nên nhớ rằng, dù không có những ngôi sao nổi bật như Pháp, nhưng Morocco lại tạo dựng được lối chơi tập thể một cách khoa học và đá phòng ngự - phản công rất sắc bén dựa vào các cá nhân giàu kinh nghiệm như Hakim, Achraf Hakimi, Sofiane Boufal, Romain Saiss… đang chơi khá hay tại các giải đấu của Anh và Pháp.

Morocco không ngán ngại lối đá pressing tổng lực của bất cứ đội bóng nào, vì ngay từ đầu họ đã chọn phong cách phòng ngự - phản công làm nền tảng. Càng hứng chịu sức ép lớn, các “mũi tên” Morocco càng có sức bật để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương, tạo ra bất ngờ. Những bài học thất bại của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 và tứ kết đã nói lên tất cả.

HLV Walid Regragui ít tên tuổi nhưng lại đang biến những học trò của mình thành những ngôi sao lớn ở đấu trường World Cup - một sân khấu xưa nay đối với họ vốn như một giấc mơ. Giờ đây, Morocco đang viết tiếp câu chuyện thần kỳ không chỉ cho nền bóng đá của mình, mà cho cả bóng đá châu Phi giàu khát vọng nhưng chưa từng chạm chân đến vòng bán kết.

Có một điều mà nhà cầm quan Didier Deschamps không thể chủ quan là đội tuyển Pháp đang bất ổn về nhân sự, vừa thiếu người cho các vị trí chiến thuật, lại rơi vào tình cảnh có quá nhiều cầu thủ chấn thương hoặc bị đau nhẹ. Cho nên, chưa chắc Pháp đã hội tụ được sức mạnh thực sự của mình trong cuộc chiến với Morocco. Điều này cũng phần nào khiến tinh thần của các tuyển thủ Pháp xao động đôi chút, ngược lại là sự sảng khoái và hưng phấn của Morocco, giống như lời của HLV Reragui: “Đội bóng nào muốn đánh bại được Morocco lúc này thì chí ít phải đạt được đỉnh cao phong độ nhất của họ”.

Giải mã hiện tượng Morocco, đội bóng chưa để đối phương sút thủng lưới lần nào tại World Cup 2022 (bàn thua duy nhất là do trung vệ Nayef Aguerd đá phản trong trận thắng Canada 2-1 ở vòng đấu bảng), thực ra là không hề dễ dàng đối với thầy trò ông Deschamps trên hành trình bảo vệ ngôi vương của mình. Tôi cho rằng cơ hội chia đều 50-50 cho cả hai đội bóng, trong đó, vai trò của một vài cá nhân có thể quyết định đến số phận của trận đấu, chẳng hạn là Ziyech của Morocco, hoặc Mbappe của Pháp.

Huyền thoại Ronaldo “béo” ủng hộ Pháp vô địch World Cup 2022, ông nói: “Ngay từ đầu, dự đoán của tôi luôn là Brazil và Pháp vào chung kết. Lúc này Brazil không còn ở đó nữa. Nhưng Pháp, hết trận này đến trận khác, đang chứng minh vị thế của họ là ứng cử viên được yêu thích nhất”.

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục