Bất phân thắng bại, Đà Nẵng và B.Bình Dương cùng níu chân nhau ở cuối bảng

Cuộc so tài giữa Đà Nẵng và B.Bình Dương trên sân Hòa Xuân chiều 5-6 đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Trận hòa đã làm hai đội cùng lỡ dịp trong cuộc đua tranh thoát khỏi khu vực cuối bảng cũng như chưa đội nào “giải hạn” bằng chiến thắng đầu tiên ở mùa bóng năm nay.
Cả Đà Nẵng lẫn B.Bình Dương đều tiếc nuối khi không giành trọn 3 điểm. Ảnh: PHI HẢI
Cả Đà Nẵng lẫn B.Bình Dương đều tiếc nuối khi không giành trọn 3 điểm. Ảnh: PHI HẢI

Cùng ở vào thế “khát” điểm để cải thiện thứ hạng, hai đội đã nhập cuộc khá thận trọng khi quá hiểu về nhau từ lực lượng cho đến khả năng đọc trận đấu của hai nhà cầm quân. Ở vào thời điểm trên, đội khách bất ngờ vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 3 khi Rimario thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Hải Quân đệm bóng cận thành ghi bàn.

Đội khách thi đấu hưng phấn hơn sau bàn mở tỷ số, nhất là vào “bài” phòng ngự phản công với bộ đôi Tiến Linh – Rimario đã buộc đội chủ nhà ít dám mạo hiểm dâng lên quá cao để tìm bàn gỡ. Phải đến khoảng giữa hiệp 1, Đà Nẵng dần giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến và đẩy B.Bình Dương lùi thấp đội hình tổ chức phòng ngự.

Đến phút 36, những nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp với bàn gỡ hòa của Minh Tuấn từ pha đánh đầu hiểm hóc cận thành đánh bại thủ môn Minh Toàn.

Hải Quân ghi bàn giúp đội khách vươn lên dẫn trước 1-0 ngay vào phút thứ 3

Hải Quân ghi bàn giúp đội khách vươn lên dẫn trước 1-0 ngay vào phút thứ 3

Diễn biến ở hiệp hai khá cân bằng, càng về cuối trận hai đội thi đấu chậm, chắc chắn như bảo toàn tỷ số hòa. Bất phân thắng bại, hai đội ghìm chân nhau ở khu vực cuối bảng để tiếp tục kéo dài chuỗi ngày căng thẳng trong cơn “khát” chiến thắng.

Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức nói: “Trận này, B.Bình Dương đã có xuất phát tốt hơn và có bàn thắng sớm, nhưng sau khi có bàn thắng các cầu thủ của tôi lại trùng xuống. Chưa kể bên đối thủ còn mất tiền đạo ngoại, nên cơ hội thắng càng cao hơn với B.Bình Dương. Tuy nhiên, có lẽ thời tiết nắng nóng và chúng tôi vừa trải qua một trận đấu rất mỏi mệt với Thanh Hoá trước đó đã khiến các cầu thủ của chúng tôi rất mệt mỏi và mất sức sớm, nên không tận dụng được cơ hội của mình”.

Tin cùng chuyên mục