Bruno Fernandes không xứng đáng làm đội trưởng Man United

Mới đây, một cựu danh thủ Anh đã gây chú ý khi cho rằng Bruno Fernandes không nên làm đội trưởng của Manchester United. Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định Quỷ Đỏ còn có thủ lĩnh giỏi hơn tiền vệ người Bồ Đào Nha.
Bruno nói quá nhiều, thay vì tập trung chiến đấu trên sân
Bruno nói quá nhiều, thay vì tập trung chiến đấu trên sân

Đoàn quân của HLV Erik ten Hag đã thi đấu kém cỏi trong hai trận mở màn mùa giải, với chiến thắng 1-0 không mấy thuyết phục trước Wolves, và sau đó là trận thua thất vọng 0-2 trước Tottenham.

Trong bối cảnh ấy, đội trưởng Bruno Fernandes đã yêu cầu các trọng tài phải... xin lỗi vì Quỷ Đỏ bị từ chối một quả phạt đền trong hiệp một trận thua Spurs, khi cú sút của Alejandro Garnacho đã chạm vào cánh tay dang rộng của Cristian Romero.

Nhưng rồi, ở trong chương trình podcast: “It’s All Kicking Off” số mới nhất, khi được hỏi liệu trọng tài Michael Oliver có phải chịu trách nhiệm cho thất bại của Man United hay không, cựu danh thủ Chris Sutton lại chỉ trích mạnh mẽ chính… Bruno:

“Trọng tài hoàn toàn không có lỗi. Bruno Fernandes trước hết cần phải xem lại bản thân, đội ngũ của mình trước khi soi các trọng tài và quyết định của họ”.

Thậm chí theo quan điểm của Sutton, Bruno không nên mang chiếc băng đội trưởng của Manchester United vì tiền vệ này không có tố chất của một thủ lĩnh.

“Trong hai màn trình diễn đầu tiên, Man United giống như một đội vẫn đang mắc kẹt trong giai đoạn tiền mùa giải và Bruno cần phải thể hiện phẩm chất lãnh đạo tốt hơn, thay vì đổ lỗi cho các trọng tài”.

Và như đã nói, cựu danh thủ ĐT Anh cũng chỉ ra việc Man United không thiếu người có tố chất thủ lĩnh đến nỗi phải trao băng đội trưởng cho Bruno và chờ đợi anh “bớt tính trẻ con”.

“Quỷ Đỏ đầy những người phù hợp với chiếc băng thủ quân như Raphael Varane, Casemiro hay thậm chí là Luke Shaw. Đó là những người có phẩm chất lãnh đạo tốt hơn. Ngược lại, bạn sẽ không muốn bước vào chiến hào với một người chỉ huy chỉ giỏi chuyện đổ lỗi như là Bruno Fernandes”.

Thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên Bruno bị chỉ trích là thiếu những tố chất cần thiết để đứng mũi chịu sào. Còn nhớ sau trận thua Liverpool 0-7 ở mùa giải trước, tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng có một đêm khó quên với màn trình diễn tệ hại tại Anfield.

Thái độ thi đấu bất ổn khi ấy của anh bị tờ Daily Mail mắng thậm tệ là: “Bruno Fernandes không thể hiện được bất cứ điều gì ở Anfield. Đóng góp lớn nhất của anh ta, thật đáng tiếc không đến từ đôi chân mà là cái miệng. Anh ta tranh cãi không ngừng, đến nỗi hết giờ rồi vẫn đấu khẩu với Alisson”.

Hai huyền thoại của chính Quỷ Đỏ - Roy Keane và Gary Neville thì gần như “nổi khùng”. Nên nhớ cả hai đều đã từng mang băng đội trưởng United, nên thật dễ hiểu khi họ cảm thấy chướng tai gai mắt vì hậu bối làm xấu hổ vai trò thiêng liêng ấy:

“Một số hành động của Bruno Fernandes trong hiệp 2 là nỗi ô nhục. Tôi chán ngấy việc Bruno Fernandes chỉ đứng vùng vằng mà không chịu chạy. Đó không phải phải một người đội trưởng mẫu mực” - Gary Neville nói thẳng.

Còn Roy Keane thì đánh giá: “Ngôn ngữ cơ thể của Bruno Fernandes thực sự đáng hổ thẹn. Anh ta là cầu thủ ngôi sao, anh ta là đội trưởng. Nhưng hãy nhìn cách anh ta chỉ đứng một chỗ vung tay như thế, thì không ai có thể hài lòng”.

Rõ ràng là, từ sau sự kiện đáng hổ thẹn ở mùa trước cho đến khi chính thức được mang băng đội trưởng ở mùa này, Bruno Fernandes vẫn chưa cải thiện được nhiều ở kỹ năng lãnh đạo. Ngoài ra anh vẫn còn tâm lý tập trung vào những lỗi ngoại cảnh, thay vì cải thiện nội lực của mình và của tập thể.

Dù gì thì mới là giai đoạn đầu của mùa giải, nhưng nếu “quỷ đầu đàn” 28 tuổi không kịp trưởng thành, Man United sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua đòi hỏi phải vững tay chèo ở tốp đầu Premier League.

Tin cùng chuyên mục