Cái ôm mặt của HLV Phan Thanh Hùng

Tiếng còi của trọng tài người Thái Lan Mongkolchai Pechsri vang lên, các cầu thủ Đà Nẵng, người giương cao tay ăn mừng, người thì đổ gục xuống “thảm cỏ” Hòa Xuân vì bị vắt kiệt sức lực. Trước đó 90 phút, Lương Duy Cương cùng đồng đội đã trải qua trận cầu “sinh tử” cùng Sài Gòn FC, với chiến thắng sát nút 1-0 để chắc suất trụ hạng V-League.

HLV Phan Thanh Hùng hạnh phúc khi cùng Đà Nẵng trụ hạng V-League thành công
HLV Phan Thanh Hùng hạnh phúc khi cùng Đà Nẵng trụ hạng V-League thành công

Thời khắc ấy, ống kín nhà đài đã kịp bắt hình ảnh HLV lão làng Phan Thanh Hùng ôm mặt vài ba giây trước khi ăn mừng cùng đội nhà. Với người sống trọng tình cảm, “tướng” Hùng không bồi hồi, xúc động mới làm lạ! Mọi dồn nén bấy lâu được vỡ òa bằng sự sung sướng và hạnh phúc. Ông Hùng từng kinh qua nhiều CLB hàng đầu V-League, với những cung bậc cảm xúc suốt dòng chảy lịch sử giải đấu, nhưng áp lực lần này quá lớn khiến nhà cầm quân phải ôm mặt giấu đi sự xúc động của mình.

Với chiến lược gia từng 3 lần xưng vương V-League, mùa giải 2022 thật khắc nghiệt. Ngay cả thời điểm cầm quân ở Quảng Ninh, dù đối diện khó khăn bởi tài chính, nhưng ông vẫn giúp CLB dễ dàng cán đích trong tốp 5. Đà Nẵng năm nay không chỉ yếu mà còn thiếu. Ban huấn luyện đối diện khó khăn về lực lượng, khi các trụ cột nếu không dính chấn thương thì phải chịu gánh nặng về tuổi tác, còn các cầu thủ trẻ rất khó để duy trì được sự ổn định. Cầu thủ trẻ Đà Nẵng có tiềm năng, nhưng lại mất phương hướng vì không có đàn anh dìu dắt ở những trận cầu căng thẳng.   

Sau chuỗi khởi đầu thăng hoa, HLV Phan Thanh Hùng cùng học trò trở lại mặt đất với số trận thua còn nhiều hơn thắng ở giai đoạn 2. May thay, đội bóng sông Hàn đã gượng dậy đúng thời điểm, bằng 2 chiến thắng trước Thanh Hóa và đối trọng Sài Gòn FC để sớm trụ hạng.  

Cái ôm mặt của HLV Phan Thanh Hùng ảnh 1 Bàn thắng duy nhất của Claudir Marini giúp Đà Nẵng đánh bại Sài Gòn FC sát nút 1-0
Thương hiệu của HLV Phan Thanh Hùng, ông có nhiều sự chọn lựa tốt hơn Đà Nẵng. Nhưng sau tất cả, ông Hùng quyết định hồi hương, nơi đã cho ông vinh quang thời còn là cầu thủ. Không chỉ quyết định phù hợp với thì hiện tại,  ông thấy rõ tiềm năng của đội bóng sông Hàn để có thể tái sinh thời vàng son. Dù đua vô địch hay trụ hạng, nhà cầm quân 62 tuổi vẫn cháy hết mình ngoài đường pitch, truyền kinh nghiệm đến các học trò và cũng sắm vai người cha để quản lý những “hạt mầm” của bóng đá địa phương.

Đà Nẵng còn thêm 3 trận cầu ở V-League 2022, mà theo HLV Phan Thanh Hùng vẫn phải chơi hết mình để cải thiện thứ hạng. Nhưng hiện tại, ông có thể thoải mái nhâm nhi tách trà để nghĩ xa hơn việc xây dựng tương lai cho CLB, khi Duy Cương, Đình Duy, Văn Hữu hay Phi Hoàng đã trưởng thành sau 1 năm mài dũa đầy ở sân chơi đầy khắc nghiệt.

Tin cùng chuyên mục