Casemiro khẳng định Man.City là “một tấm gương”

Man.United đã bị Man.City gạt sang một bên tại sân Etihad vào Chủ nhật, đội khách thua 1-3 dù Marcus Rashford có bàn mở tỷ số sớm. Tiền vệ Casemiro đã kêu gọi các nhà đầu tư mới của CLB cần sử dụng Man.City như một “tấm gương” để so mình trong nỗ lực đưa đội bóng trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh.

Dáng vẻ 10 phần bất lực của Casemiro khi Man.United bị Man.City cuống phăng 3-1 tại Etihad.
Dáng vẻ 10 phần bất lực của Casemiro khi Man.United bị Man.City cuống phăng 3-1 tại Etihad.

Đây là trận derby Manchester đầu tiên kể từ khi Sir Jim Ratcliffe trở thành cổ đông thiểu số tại Old Trafford, nhưng nó cũng sớm đưa ra lời nhắc nhở khắc nghiệt về khoảng cách giữa 2 đội bóng nổi tiếng cùng thành phố. Man.City đã tung ra 18 cú sút trong nửa đầu trận đấu - đây là số cú sút nhiều nhất của hiệp một mà Man.United phải đối mặt kể từ khi Opta đưa ra dữ liệu này từ mùa giải 2003-04. Tính cả trận, Quỷ đỏ chỉ thực hiện được 3 cú sút - chỉ một lần họ đạt hiệu suất thấp hơn ở một trận đấu tại Premier League là trước Liverpool vào tháng 4-2022, với chỉ 2 cú sút.

Khi được hỏi liệu anh có nhìn thấy những dấu hiệu tích cực từ chủ sở hữu thiểu số mới hay không, và liệu Man.United vẫn còn một chặng đường dài để bắt kịp Man.City hay không, Casemiro nói với ESPN Brasil: “Đó là mục tiêu lớn, chúng tôi cũng phải khiêm tốn để chấp nhận rằng họ vượt trội như thế nào. Vào lúc này, không phải trong lịch sử, họ đang là đội cần phải đánh bại. Mọi người đều muốn đánh bại Man.City. Chúng tôi đang có một tấm gương ở đây, đó là Man.City, và họ đã làm rất tốt”.

Ratcliffe, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty hóa chất INEOS, đã cam kết sẽ “hạ gục Man.City” trong vòng 3 năm. Người hâm mộ cũng hy vọng rằng sự xuất hiện của tỷ phú 71 tuổi người Anh sẽ khơi dậy sự hồi sinh sau hơn 10 năm không danh hiệu - khoảng thời gian mà Man.City đã 6 lần vô địch Premier League. Casemiro nói thêm: “Tất nhiên, khi những người từ bên ngoài đến, những người muốn bổ sung và nâng cao trình độ của CLB, điều đó luôn quan trọng. Rõ ràng là INEOS và chủ sở hữu mới muốn làm điều này. Tôi hy vọng rằng họ đến và phát triển cùng với chúng tôi, vì điều quan trọng là CLB phải có những người muốn phát triển ở đây”.

erik-ten-hag-4215.jpg
HLV Erik ten Hag dù áp dụng thế trận phòng ngự nhưng Man.United vẫn thua ở Etihad.

Man.United dẫn trước nhờ pha lập công thần kỳ của Rashford, và dù phải áp dụng lối chơi phòng ngự triệt để không mong muốn, thì đội khách vẫn phải quỵ ngã trước đoàn quân hùng mạnh của HLV Pep Guardiola - những người đã thực hiện được 27 cú sút và ngược dòng thắng 3-1 với cú đúp của Phil Foden cùng một bàn của Erling Haaland. Đây là lần đầu tiên Man.City ngược dòng đánh bại Man.United trong một trận đấu ở Premier League - trước đó, họ đã thua 15 lần liên tiếp khi bị kình địch dẫn trước. Ngược lại, Man.United đã thua một trận đấu ở Premier League mà họ dẫn trước trong hiệp một lần đầu tiên kể từ tháng 9-2014, chấm dứt chuỗi 143 trận bất bại.

Nhưng HLV Erik ten Hag lập luận rằng kết quả không cho thấy có khoảng cách đáng kể giữa hai đội. “Không, tôi không nghĩ vậy, hoàn toàn không!”, nhà cầm quân người Hà Lan nói. “Man.City, vào thời điểm này, là đội mạnh nhất thế giới. Đừng quên điều đó. Chúng tôi có 2 cầu thủ trên sân không đạt 100% phong độ - Jonny Evans và Marcus Rashford. Các cầu thủ của tôi đã cống hiến hết mình với tư cách là một đội. Màn trình diễn rất tốt. Chúng tôi đã thực sự tiến gần đến chiến thắng, hoặc ít nhất là giành được một điểm ở đây. Tất nhiên là chúng tôi thất vọng với tỷ số”.

“Vào một ngày khác, chúng tôi có thể thắng trận này”, Ten Hag nói thêm. “Tỷ số cách biệt nhỏ. Đó là sự thật. Rashford đã vượt qua và chúng tôi có thể ghi bàn thắng thứ 2, Garnacho đã vượt qua và chúng tôi có thể ghi bàn thắng thứ 2. Đó không phải là khoảng cách lớn về trình độ. Chúng tôi đã chứng tỏ nếu có tất cả mọi người cùng tham gia, nỗ lực cùng nhau thì chúng tôi hoàn toàn có thể cạnh tranh”.

Tin cùng chuyên mục