CĐV Chelsea phản đối Pochettino và chủ sở hữu người Mỹ

Một bộ phận lớn người hâm mộ Chelsea đã trút giận lên ông chủ người Mỹ và HLV Mauricio Pochettino khi The Blues tiếp tục gặp khó khăn trong việc giành chiến thắng. Giành môt điểm nhờ bàn gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối tại Brentford, Chelsea đang chìm sâu ở vị trí thứ 11.

Một bộ phận người hâm mộ Chelsea trút giận lên ông chủ người Mỹ và HLV Mauricio Pochettino.
Một bộ phận người hâm mộ Chelsea trút giận lên ông chủ người Mỹ và HLV Mauricio Pochettino.

Chelsea - đội bóng từng 2 lần vô địch Champions League, cũng đã 5 lần vô địch Anh từ năm 2005 đến 2017 - đang có mùa giải thứ 2 đáng thất vọng, đó cũng là 2 năm khi một nhóm nhà đầu tư người Mỹ tiếp quản CLB và đầu tư mạnh vào cầu thủ. Chứng kiến đội bóng của mình dẫn trước 1-0 ở phút 35 nhờ công Nicolas Jackson, nhưng rồi bị dẫn 1-2 ở giữa hiệp hai khi Mads Roerslev cân bằng tỷ số ở phút 50 và Yoane Wissa đưa Brentford vượt lên dẫn trước với ở phút 69, là điều quá sức chịu đựng đối với một số cổ động viên của đội khách.

Đầu tiên là những tiếng hét “Roman Abramovich, Roman Abramovich” khi người hâm mộ tìm cách so sánh những thành công của họ dưới thời ông chủ cũ người Nga. Sau đó là những thanh âm đầy châm biếm về Todd Boehly, gương mặt đại diện cho nhóm chủ sở hữu mới. Cũng đã có những lời tôn vinh cựu HLV Jose Mourinho, người đã giành được 3 chức vô địch Anh tại Stamford Bridge. Và cuối cùng, là chỉ trích nhắm vào Pochettino, cựu HLV Tottenham đã được bổ nhiệm vào tháng 5…

Một bộ phận người hâm mộ Chelsea khác thì vẫn kiên trì ủng hộ đội bóng, để rồi được an ủi với bàn gỡ hòa 2-2 khi hậu vệ Axel Disasi đánh đầu ghi bàn ở phút 83. Ngày sinh nhật thứ 52 của HLV Pochettino được đánh dấu bằng trận không thắng thứ 16 (thắng 10 hòa 6 thua 10) sau 26 trận đã đấu, khiến Chelsea rơi xuống vị trí thứ 11.

pochettino1-5067.jpg
Axel Disasi đánh đầu ghi bàn ở phút 83 giúp Chelsea gỡ hòa 2-2 tại Brentford.

“Thành thật mà nói, tôi đã được thông báo - tôi không nghe thấy. Tôi thật khó hiểu”, HLV người Argentina nói về việc người hâm mộ gọi tên Mourinho. “Nhưng đó là chuyện bình thường. Chúng tôi đang thua với tỷ số 1-2 và đó là cách họ bày tỏ sự thất vọng. Tất nhiên là chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi là một trong những người chịu trách nhiệm, tôi là HLV trưởng”.

“Trước đây tôi đã được hỏi liệu tôi có cảm nhận được tình yêu từ người hâm mộ hay không - Không! Nhưng tôi không lo lắng - chúng ta cần chấp nhận mối quan hệ này. Bạn chỉ cải thiện được mối quan hệ của mình thông qua các chiến thắng. Tôi sẽ tiếp tục làm việc và cố gắng thay đổi nhận thức này. Chúng ta cần quản lý một số thực tế. Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu, toàn đội đang chiến đấu. Nếu nó không hiệu quả và người hâm mộ thất vọng, tôi cần tôn trọng ý kiến của họ”.

Nhà cầm quân người Argentina trước đây cho rằng việc so sánh những đội hình từng vô địch trong quá khứ với Chelsea hiện tại là không thực tế, sau một cuộc đại tu chứng kiến một loạt cầu thủ trẻ và tương đối thiếu kinh nghiệm gia nhập CLB. Pochettino nhấn mạnh: “Tôi đang chiến đấu bằng tất cả ý thức của mình để cố gắng cung cấp cho đội những công cụ tốt nhất để làm việc, cải thiện và chơi theo cách tốt nhất. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 52 của tôi. Tôi biết rất rõ công việc kinh doanh này. Nhưng tôi biết chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ chiến đấu”.

Tin cùng chuyên mục