'Chỉ là một trận đấu mà thôi', Australia không tập trung vào sự kình địch với tuyển Anh

Tameka Yallop và Lydia Williams của Australia hôm thứ Hai đã chống lại lập luận cho rằng trận bán kết với tuyển Anh có thêm một ý nghĩa bổ sung khi họ đang đối mặt với đối thủ thể thao khốc liệt nhất của Australia
Tameka Yallop không muốn khơi dậy tính xung khắc giữa 2 làng thể thao Anh và Australia
Tameka Yallop không muốn khơi dậy tính xung khắc giữa 2 làng thể thao Anh và Australia

Vẫn đang hạ nhiệt từ đỉnh cao của chiến thắng kịch tính trước Pháp hôm thứ Bảy, hai tuyển thủ giàu kinh nghiệm đã nhanh chóng loại bỏ ý tưởng rằng việc đối đầu với tuyển Anh có một ý nghĩa đặc biệt.

“Tôi nghĩ đó chỉ là một trận đấu mà thôi” thủ môn Williams nói.

"Vào cuối ngày, chúng tôi biết cách chuyển sự tập trung sang thể hiện và trình diện. Đây là một trận đấu quan trọng, rõ ràng là chúng tôi vào bán kết, nhưng đó chỉ là một đối thủ khác đối với chúng tôi".

Trong khi Williams theo dõi thủ môn MacKenzie Arnold đóng vai chính trong loạt sút luân lưu kinh dị hôm thứ Bảy đã kích hoạt 'Matildas Mania' trên khắp nước Australia, thì tiền vệ Yallop vào sân thay người và thực hiện quả luân lưu thứ bảy.

“Cảm giác trong nhóm lúc này rất cao và chúng tôi chắc chắn đã tận hưởng từng giây của trận đấu đó, trước đám đông đó, và tất nhiên là trước những người theo dõi ở Australia và cả bên ngoài biên giới,” cô nói.

"Nhưng chúng tôi cũng muốn lặp lại cảm giác đó, vì vậy chúng tôi đang tập trung vào trận đấu tiếp theo".

Yallop đã chơi hơn 100 lần cho đất nước của mình, bắt đầu ở vị trí tiền vệ khi Matildas đánh bại nhà vô địch Euro Anh 2-0 ở London vào tháng Tư nhưng cho biết cô không nghĩ trận đấu đó sẽ có nhiều ý nghĩa vào thứ Tư.

"Đó là một trận giao hữu. Và vâng, chúng tôi có thể rút ra được điều gì đó. Nhưng đồng thời, chúng tôi đang tham gia các trận đấu loại trực tiếp tại World Cup nên đây là một trận đấu hoàn toàn khác".

Yallop nói, điều mà đám đông cháy vé tại Sân vận động Australia có thể mong đợi là đội Matildas sẽ chiến đấu từng giây dù trận đấu kéo dài bao lâu để đưa đất nước của họ vào trận chung kết thế giới đầu tiên.

"Đó là một phần của sắc áo chúng tôi. Khi bạn mặc nó vào, bạn thực sự bắt chước thái độ không bao giờ chết và đó là điều đã thấm nhuần chúng tôi từ khi còn nhỏ.

"Tôi nghĩ bạn phải có được lợi thế đó trước khi mặc áo thi đấu của Matildas. Tôi nghĩ đó chắc chắn là điều mà Australia đã đạt được và đó là điều mà chúng tôi rất tự hào".

Tin cùng chuyên mục