“Cô giáo dạy Toán” Ebanie Bridges vs “Mẹ đơn thân” Miyo Yoshida: “Oanh tạc cơ tóc vàng quyến rũ” thua sốc, đánh mất đai IBF hạng gà

Dù chỉ phải đối đầu với “một kẻ thế vai” - “Mẹ đơn thân” Mio Yoshida, do là “Người mẫu” Avril Mathie buộc phải rút lui vào giờ chót vì dính chấn thương, “Cô giáo dạy Toán” Ebanie Bridges vẫn không tận dụng được lợi thế, trái lại còn để thua sốc bằng điểm số tuyệt đối sau 10 hiệp đấu và đánh mất đai hạng gà nữ của IBF...

Gương mặt Ebanie Bridges đỏ bầm vì trúng đòn, không còn dáng vẻ quyến rũ và xinh đẹp trước đó
Gương mặt Ebanie Bridges đỏ bầm vì trúng đòn, không còn dáng vẻ quyến rũ và xinh đẹp trước đó

Đây là một kết quả hoàn toàn bất ngờ, do là “Mẹ đơn thân” Yoshida (cô gái 35 tuổi người Nhật Bản đang phải nuôi dạy con gái một thân một mình, con gái cô được chứng kiến chiến thắng oanh liệt của cô ngay tại sàn đài Chase Center) có thành tích không tốt gần đây.

Cô đã để thua 3/6 trận gần nhất (liên tục để mất đai dưới gà của IBO những 2 lần). Nhưng nữ võ sĩ sinh ra ở Kagoshima vẫn chiếm ưu thế trong toàn bộ trận đấu, và gây ra bất ngờ lớn nhất tại sự kiện Devin Haney đấu Regis Progais tranh đai dưới trung nam của WBC...

Các trọng tài đã chấm cho “Mẹ đơn thân” thắng điểm tuyệt đối, lần lượt là 99-91 và 97-93. Có thể nói, Bridges đã phải vật lộn thật sự mới duy trì được thế đứng vững trên sàn đai cho đến tận hiệp đấu thứ 10.

Thống kê cho thấy, Yoshda tung ra đến 122 đòn quyền, trong khi đó, con số của “Cô giáo dạy Toán” chỉ vỏn vẹn là 66 cú. Cuối cùng, nhìn vào gương mặt đỏ bầm vì trúng đòn của Bridges, người đã đánh mất hoàn toàn sắc đẹp và sự quyến rũ, thắng - thua rất dễ nhận ra.

Chính bản thân Bridges cũng thừa nhận sau thất bại chấm dứt 21 tháng quyền uy thống trị hạng gà nữ của IBF: “Tôi muốn nói ra những lời tuyệt đối tận gan tuột. Đây không phải là 1 đêm của tôi. Xin gửi lời chúc mừng to bự đến cho đối thủ”.

“Cô ấy là đấu sĩ giỏi hơn trong trận đấu tối nay. Người mẹ đơn thân xinh đẹp và đầy khiêm nhường. Chứng kiến chiến thắng đó có ý nghĩa như thế nào đối với mẹ con của cô ấy (con gái của Yoshida đã ăn mừng chiến thắng của mẹ mình trong nước mắt tự hào) đã mang lại cho tôi chút ấm áp trong lòng”.

Khoảnh khắc Yoshido được công bố giành chiến thắng và nước mắt trên mặt con gái Mẹ đơn thân

“Tuy nhiên, 1 trận thua không thể định nghĩa được con người tôi. Tôi sẽ không từ bỏ, tất cả luôn là học hỏi, và tôi sẽ quay trở lại hay hơn, mạnh mẽ hơn. Xin cám ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi. Tôi yêu tất cả mọi người”, Bridges tâm sự.

Những lời lẽ chân tình và mã thượng của “Cô giáo dạy Toán”, cho thấy cô còn “rất đàn ông” hơn rất nhiều võ sĩ nam sau 1 trận thua như thế này, không hề đổ thừa, thù oán đối thủ mà trái lại, vẫn cảm thấy ấm áp. Một con người như vậy, sẽ còn tiến rất xa.

Hãy cùng chờ xem, “Cô giáo dạy Toán” hay “Thạc sĩ sư phạm” sẽ phản ứng như thế nào với sự nghiệp sắp tới của mình. Nhưng chắc chắn, cuộc đời của cô, và cả của “Bà mẹ đơn thân” Yoshida, sắp tới sẽ rất là thú vị...

Vẻ xinh đẹp của "Cô giáo dạy Toán" khi bước lên bàn cân trọng lượng

bridges-vs-yoshida-01-9787.jpg
bridges-vs-yoshida-02-783.jpg
bridges-vs-yoshida-03-2372.jpg
bridges-vs-yoshida-04-8836.jpg

Tin cùng chuyên mục