Con đường SEA Games 32

Nằm dọc bờ Tonle Sap nổi tiếng, con đường dài 12km mang tên Ocic Boulevard - Quốc lộ 6, thuộc địa phận thành phố vệ tinh Chroy Changvar. Đó là một buổi chiều cuối tuần nắng đã bớt hanh và trời có gió nhiều hơn, chúng tôi quyết định đèo nhau trên xe máy được thuê từ người dân địa phương, để di chuyển đến các địa điểm thi đấu lẫn khám phá con đường SEA Games 32 - theo cách gọi của người Phnom Penh.
"Mặt tiền" của Trung tâm Hội nghị Chroy Changvar, nơi tổ chức 12 môn võ thuật ở SEA Games 32
"Mặt tiền" của Trung tâm Hội nghị Chroy Changvar, nơi tổ chức 12 môn võ thuật ở SEA Games 32

Nếu xuất phát với điểm khởi đầu là sân vận động Army - nơi tổ chức các trận đấu vòng bảng của đội tuyển nữ Việt Nam, thì chỉ cần qua cây cầu nổi tiếng Chroy Changvar (cách đó 500m) là gặp ngay đại lộ Ocic Boulevard. Thẳng tắp một đường là đến Trung tâm Hội nghị Chroy Changvar tổ chức 17 môn thi đấu ở SEA Games 32. Còn tiếp tục di chuyển thì sẽ kết thúc hành trình tại khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok tráng lệ.

Thật ra, Ocic Boulevard chỉ náo nhiệt trong 2.5km, từ chân cầu Chroy Changvar đến Trung tâm Hội nghị cùng tên, với những tòa nhà cao tầng, cửa hàng... nằm san sát nhau. Qua khỏi đoạn này là một cánh đồng quê bát ngát, được cộng hưởng với một chút gió từ dòng Tonle Sap thổi vào làm chúng tôi thấy thoải mái khi di chuyển. Thi thoảng, chúng tôi lại gặp những nông dân dẫn đàn trâu về nhà. Có những tòa nhà làm việc, chung cư được xây lên - dù đã về đêm nhưng vẫn thấy rõ nhịp làm việc hối hả của công nhân.

Với 6 làn xe chia đều mỗi bên, Ocic Boulevard là con đường mới xây rộng nhất ở thành phố vệ tinh Chroy Changvar, và có thể hiện đại bậc nhất tại Phnom Penh. Phải thừa nhận Campuchia đã có những quy hoạch bài bản về các địa địa điểm tổ chức SEA Games 32, giúp cho người mộ điệu lẫn giới phóng viên không gặp nhiều vất vả khi di chuyển.

Con đường dẫn vào khu liên hợp thể thao Techo Morodok

Con đường dẫn vào khu liên hợp thể thao Techo Morodok

Gần như tất cả môn võ - vốn là “mỏ vàng” của đoàn thể thao Việt Nam đều diễn ra Trung tâm Hội nghị Chroy Changvar. Hay tin ở sảnh karate có vàng, thì chúng tôi từ chỗ võ vovinam chỉ vài phút sau có mặt để kịp ghi lại khoảnh khắc đẹp cho vận động viên Việt Nam. Ở đây về đêm rất đẹp, với ánh sáng lung linh từ đèn led. Kết thúc phần trao huy chương cho các môn võ lúc 17 giờ, chúng tôi chỉ mất thêm 20 phút đến đến Techo Morodok để tác nghiệp môn bơi, với những nội dung chung kết bắt đầu vào lúc 18 giờ. Càng thuận lợi hơn khi điền kinh và bơi lội - 2 môn thể thao trọng điểm Olympic chỉ cách nhau vài phút đi bộ ở Techo Morodok.

Phần lớn các điểm thi đấu ở Phnom Penh được xây mới hoàn toàn. Những công trình này không chỉ làm thay đổi diện mạo của thể thao Campuchia, mà còn tạo ra một hình ảnh cho Phnom Penh đang trên đà phát triển. Thủ đô xứ Angkor cổ kính sẽ được trả lại với nhịp sống đời thường khi SEA Games 32 khép lại. Nhưng chắc chắn sẽ để lại những hình ảnh đẹp cho rất nhiều người.

Tin cùng chuyên mục