CROATIA – MOROCCO: Không còn yếu tố Bất ngờ

Đã hòa nhau không bàn thắng ở vòng bảng nhưng lần này Croatia có khả năng sẽ giành chiến thắng nhờ lực lượng đầy đủ hơn.
Achraf Hakimi đi bóng trước sự cản phá của Luka Modric
Achraf Hakimi đi bóng trước sự cản phá của Luka Modric

VTV2 trực tiếp lúc 22 giờ ngày 17-12

Morocco là bất ngờ thú vị nhất của World Cup 2022 khi trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết. Trận thua Pháp ở bán kết là lần đầu tiên ở giải đấu năm nay, Morocco để thủng lưới 2 bàn. Các học trò của HLV Walid Regragui có tới 4/6 trận giữ sạch lưới nhà. Nói như thế để thấy chính hàng thủ đã tạo nên bất ngờ cho Morocco trước các đối thủ lớn như Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đội trưởng Romain Saiss cố gắng ra sân ở trận đấu với Pháp nhưng tái phát chấn thương. Chính lỗ hổng này đã khiến Morocco thủng lưới nhanh nhất trong lịch sử các trận bán kết World Cup (phút thứ 4). Trong khi đó, hàng tấn công của Morocco đã không còn đủ sức gây bất ngờ bởi các trung vệ Pháp đã biết cách bịt kín những khoảng trống trong vòng cấm của Boufal En-Nesyri.

Croatia chơi lấn lướt hơn Argentina ở quãng thời gian đầu trận đấu. Tuy nhiên, tốc độ càn lướt của Alvarez và khả năng đột phá xuất sắc của Lionel Messi đã mang lại sự khác biệt. Tuy nhiên, người hâm mộ đều nhìn nhận rằng Croatia là đội bóng chơi bản lĩnh và giàu kinh nghiệm trận mạc nhất ở World Cup lần này. Đây cũng là trận đấu lớn cuối cùng của đội trưởng Luka Modric. Dù ở tuổi 37, tiền vệ Real Madrid vẫn là người chuyền bóng tấn công chính xác và hiệu quả cho Croatia từ đầu giải tới nay. Hàng tấn công là điểm yếu để Croatia có thể tiến xa hơn bởi vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước Argentina. Trừ trận thắng Canada 4-1, Croatia chỉ có thể ghi 1 bàn/trận trong số 3 trận và 2 trận còn lại không có bàn thắng nào.

Morocco và Croatia đã hòa nhau không bàn thắng ở vòng đấu bảng. Giờ, họ lại gặp nhau ở trận tranh hạng ba nhưng sự cải thiện về lối chơi là gần như không có. Cả hai đều thể hiện sức mạnh ở hàng thủ và mờ nhạt trên hàng tấn công. Hai đội có thể chơi khá cởi mở ở trận tranh hạng ba nhưng không có bàn thắng nhiều vì hàng công không đủ sắc bén. Bộ ba tấn công của Croatia là Ivan Perisic, Kramaric và Pasalic chỉ mới có tổng cộng 3 bàn. Pasalic chưa có bàn thắng nào, Perisic chỉ mới có 1 bàn và Kramaric cũng có 1 trận ghi bàn (2 lần vào lưới Canada). Hàng tiền đạo của Morocco cũng chẳng khá hơn khi Boufal chưa có bàn thắng nào và En-Nasyri có được 2 bàn.

Nếu như Croatia vẫn bảo toàn được lực lượng thì Morocco mất đội trưởng Saiss vì chấn thương. Hai tiền đạo Morocco như Boufal và En-Nasyri quá khó để vượt qua được hàng thủ kín kẽ và tỉnh táo của Croatia, nhất là trung vệ trẻ Gvardiol. Quá khó để En-Nasyri có thêm cú bật nhảy kỷ lục 2,78m để có được bàn thắng. Trong khi đó, khoảng trống của Saiss để lại sẽ là cơ hội cho Perisic, Kramaric và Pasalic mang chiến thắng về cho Croatia.

Có một yếu tố cần lưu ý là điểm rơi thể lực. Nếu Croatia có thể dự tính điểm rơi thể lực (hay là thời điểm sung sức nhất cùa họ trong giải) là ở trận tứ kết hoặc bán kết, thì Morocco sẽ dồn sức lực cho 2 trận đầu giải. Phần còn lại họ sẽ đuối dần và đến nay chắc chắn là điểm thấp nhất của chu kỳ. Nói theo ngôn từ chuyên môn thì Croatia vẫn còn sức, trong lúc Morocco đã … hết pin!

Đội hình dự kiến:

CROATIA: Livakovic - Juranovic, Lovren, Sutalo, Sosa - Modric, Jakic, Kovacic - Vlasic, Kramaric, Perisic

MOROCCO: Bono; Hakimi, El-Yamiq, Dari, Attiyat-Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Dự đoán: Croatia thắng 2-0

Tin cùng chuyên mục